Nam Cali, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính thưa quí Anh Chị Em trong gia đình Simon Hoà Hải Ngoại,

Hằng năm chúng ta, những người con Simon Hoà, trong nước cũng như hải ngoại vẫn có thói quen dùng ngày giữa tháng 12 để tưởng nhớ lại mái ấm đã một thời sinh sống và tu tập. Thói quen ấy đã nên như một thông lệ! Đôi khi, vì là thông lệ, nên ngày mừng bổn mạng đôi khi mất hẳn ý nghĩa. Chúng ta như những người con tưởng niệm về một truyền thống trong quá khứ. Điều ấy làm chúng ta mang trong mình một thứ tâm tình "tới cũng được, mà không tới cũng chẳng sao!".

Năm nay, chúng ta thử suy nghĩ khác một chút xem sao! Chúng ta không tưởng niệm nhưng chúng ta sống lại! Sống lại tinh thần Simon Hoà Đà-Lạt. Sống lại tinh thần tu sinh, sự liên đới với nhau không chỉ như một thời gian sống chung, nhưng là chung sống: Chung một lý tưởng, chung một nếp sinh hoạt, chung một thầy, chung một lớp, chung một phòng ngủ, và chung một mâm cơm, vv... Chữ "chung" kỳ diệu này sẽ san bằng mọi khoảng cách trong cuộc đời, từ phương diện xã hội, đến Giáo Hội và ngay cả cá nhân. Chữ "chung" sẽ đem lại tiếng cười, sẽ giúp xoá mọi phiền muộn thường ngày, và nhất là giúp chúng ta quân bình lại cuộc sống bởi "bên anh đang có ta".

Trong tâm tình ấy, xin kính mời anh chị em tham dự ngày mừng bổn mạng Thánh Simon Hoà tại tư gia anh chị Trần Văn Thông theo ngày giờ và địa chỉ sau đây:

Địa chỉ:       15221 Purdy St.

                   Westminster, CA. 92683

Thời gian:  Chúa Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015

                   từ 10:00 sáng - 4:00 chiều

 

Trong tinh thần chia sẻ và hiệp thông với chữ "chung" kỳ diệu, kính mời quí anh chị em đem theo gia đình đến tham dự ngày mừng bổn mạng với nhau. Phần ẩm thực xin đóng góp "Potluck" tùy hỉ. Chi tiết xin liên lạc anh Hoàng Quang (714) 837-1143.

 

Rất chân thành,

Đào Ngọc Điệp

T/M Ban Điều Hành Hội