Lớp Giuse
2-Bảo Lộc Họp Mặt
Ngày 03/03/2016, anh
em lớp Giuse
2 vùng Bảo Lộc đã có
ngày họp mặt thân tình.
Mặc dù chưa
đến ngày lễ kính Thánh
Giuse, nhưng hôm nay có 2 lý
do để anh em tập trung:
nhân dịp 100 ngày Antôn Trần
Quang Thực qua đời và Nguyễn
Văn Thanh về Việt
Về lý do thứ nhất, Antôn Trần
Quang Thực là người gần
gũi anh em,
nên sự ra
đi của anh
để lại bao
nỗi luyến tiếc, anh cũng
là Trưởng Chi Bảo Lộc, là
đầu mối liên
kết anh em
trong mỗi dịp vui buồn
của lớp, nên ngày giỗ
100 ngày của anh, ai cũng
muốn đến để thắp cho
anh 1 nén nhang, đồng thời
cũng để an ủi động viên
Chị Sáng và các con anh,
những người hiền hòa dễ
thương dễ mến, được can đảm
tiếp tục cuộc sống…
Với lý do thứ
2: Anh Thanh cũng là trưởng
Chi Bảo Lộc (trước Thực), chia
tay anh em
vì gia đình,
3 năm nơi đất khách quê
người, luôn ngóng về quê
hương, trong đó có Anhemnhajos
với bao kỷ
niệm thân thương. Những ngày
bận rộn nơi
quê người, không có nhiều
thời gian để “nói chuyện”
với anh em,
đây là những
giờ phút tương phùng ấm
áp, động viên nhau vượt
qua những khó khăn… Không phải
ở Mỹ là sướng,
và cũng không
phải ở Việt
Ngày họp mặt ngoại thường
năm nay ở Bảo Lộc có sự
hiện diện của 2 Cha: Phaolô Phương, Trưởng Tộc (quản xứ
Lạc Viên) và Cha Gioan Trọng
Thành, quản xứ Lạc Nghiệp,
2 cha đều ở Đơn Dương, nhưng cũng
vì tình thân
thương với Thực và với
Thanh, đã cố gắng thu
xếp bao việc
mục vụ bộn
bề để đến
với anh em…
Ngoài ra còn có Lê
Hùng Lân ở Saigòn, cũng là
người không bao giờ vắng
mặt trong những lần họp
lớp!
Tất cả đều nói lên một
điều: tình thương mến thương
là chất men không thể thiếu
trong cuộc sống. Lớp Giuse
2 chẳng có ai ở vào “tốp”
giàu sang phú quý, nhưng tình
cảm thì có
lẽ dồi dào
nhất trong các lớp…
Trong Thánh lễ 2 Cha cùng anh
em dâng ở nhà thờ Tân
Hà để tạ
ơn Chúa, kính nhớ Thánh
Giuse và cầu cho linh
hồn Antôn Thực, anh em
lại có thêm
những cảm nghiệm về tình
Chúa và tình
người: chính lúc cho đi
là lúc được
nhận lãnh, chính lúc quên
mình là lúc
gặp lại bản
thân và chính
lúc chết đi là khi
vui sống muôn đời!
Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu
của Thánh Giuse, đón nhận
anh Antôn vào lòng nhân
lành Chúa; xin cho chúng
con còn ở trần gian biết yêu
thương nhau chân thành, để
trở nên dấu
chị sự hiện
diện của Chúa ở những nơi
chúng con đến, những người chúng
con gặp, mỗi ngày….
Chúng con hết lòng cảm ơn
quý Cha Giáo xứ Tân Hà
đã thuận cho chúng con dâng
lễ cho người
anh em chúng
con, cảm ơn gia đình anh
chị Sơn Thanh đã
chuẩn bị chu đáo để
ngày họp mặt thật ý nghĩa, thật tốt đẹp.
Hẹn gặp lại tất cả anh
chị em lớp
trong ngày họp lớp hàng
năm, năm nay sẽ vào ngày
19-20/07/2016, tại giáo xứ Lạc Viên,
Đơn Dương, nhân dịp giỗ
10 năm Cha Cố Giám đốc Chủng
viện SimonHòa – Phêrô Trần Bảo
Thạch (thông báo chính thức
của Trưởng Tộc).
Bá Trí