Tường Trình Đại Hội Mừng Lễ Bổn Mạng 2000

 

Santa Ana, California 9-12-2000:

Tiếp nối truyền thống hằng năm của Hội Aùi Hữu Simon Hòa Đàlạt Hải Ngoại, lúc 10:30 sáng ngày 9-12-2000 anh chị em tại Hoa Kỳ đã họp nhau để mừng lễ Bổn Mạng Simon Hòa.

Truyền thống này đã có từ những năm 1984 tại Nam California , nơi có đông đảo người Việt sinh sống nhất tại Hoa Kỳ trong số đó cũng có nhiều anh em Simon Hòa đang lập nghiệp ở đây. Ngoài yếu tố vừa kể, Nam California cũng còn là nơi có nắng ấm trong khi các tiểu bang khác tuyết đông đã phủ trắng cảnh vật, cuộc sống như bị đông cứng, tê liệt. Thế nhưng lòng nhiệt thành và tinh thần về Nhà Cha vẫn cháy bừng trong tim anh chị em Simon Hòa.

Thật vậy có những anh chị em từ xa phải mất 7 hay 8 giờ lái xe như anh Hoàng Tích Đức, anh Hân từ San Jose, hoặc mất 6 - 7 giờ bay như anh chị Đinh Thanh Sơn từ bang Virginia và anh Chính Phở từ bang Florida cũng về tham dự. Đặc biệt trong năm nay có cha Trần đinh Nhi , cha giáo TCV Simon Hòa cũng từ bang Virginia về tham dự mặc dù rất bận rộn với những tháng cuối năm tại giáo xứ. Tất cả chỉ có một mục đích là tìm gặp lại nhau trong tinh thần Simon Hòa và cũng là dịp để các con em và các dâu biết nhau để tiếp nối tinh thần đó.

Có tới 19 gia đình gồm trên 50 người về tham dự trong tinh thần gia đình và huynh đệ. Có những anh em tuy cùng lớp mà chưa bao giờ gặp lại nhau trong 30 năm qua như các anh Hân "tầu bay" và anh Chính Phở. Có những anh em chưa bao giờ gặp nhau dù cùng chung một trường như lớp Phanxicô I (Chính , Đức, Hân) và lớp cuối cùng (Quang). Tất cả cùng mang một tinh thần hiệp nhất hướng về Trường xưa và Giáo Phận. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong những tuần trước ngày Đại Hội , anh em từ khắp nơi trên thế giới từ Việt Nam tới Canada, Anh quốc, Hòa Lan, Pháp. đã gửi nhiều email về chúc mừng ngày Đại Hội với những lời chân tình và đầy khích lệ. Nên những anh chị em về tham dự Đại Hội năm nay đều mang một tâm trạng vui tươi và hớn hở như được sống lại thời hồn nhiên dưới mái trường xưa.

Như một thói quen không thể bỏ được đó là giờ tập hát chuẩn bị cho thánh lễ, anh em đã hăng say hát với tất cả tấm lòng những bài nhạc mà không thể thiếu trong những dịp lễ mừng Bổn Mạng xưa như Bài Ca Ngàn Trùng hay những bài đầy vui tươi như Hành Trang Tuổi Trẻ. giờ tập hát trôi mau để tới giờ khai mạc.

Để mở đầu anh Trần Văn Thông, hội trưởng đã ngỏ lời chào mừng cha giáo , các giáo sư và toàn thể anh chị em bằng một lời chúc mừng , giới thiệu mọi người và cùng mời tất cả bắt đầu ngày Đại Hội và Mừng Lễ Bổn Mạng: "Đại Hội Simon Hoà hằng năm là dịp để cha đến với con, thầy cô đến với học trò và anh em đến với nhau, chúng ta cùng sống lại tâm tình huynh đệ, đạo đức ngày xưa và hôm nay".

Bắt đầu là phần đọc Kinh Sáng dưới sự chủ sự của cha giáo Nhi thật sốt sắng và trang trọng. Những lời trong các bài Thánh Vịnh và Lời Chúa một lần nữa đã đánh động anh chị em thật nhiều. Đặc biệt Lời Chúa :" Anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó (trời mới đất mới), anh em phải sống sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách, và sống bình an." (2 Phêrô 3, 13-14) đã được cha Nhi ân cần chia sẻ trong tâm tình cha con. Rồi ngay tiếp sau đó là Thánh Lễ.

Lúc này lại có thêm một số anh chị em từ xa tới, trong số đó có thầy cô Đinh Văn Hiện (giáo sư Toán) tăng thêm số người và phòng đã bắt đều đầày. Tuy nhiên không vì thế mà thánh lễ bị chậm trễ. Trong tiếng hùng ca của bài nhập lễ như mời gọi mọi người bước về Nhà Chúa trong tiếng khải hòan, rồi những bài đọc bài chia sẻ lời Chúa đều đồng qui về niềm hy vọng của những con người có Đức Tin biết sống can đảm trong thiên chức của mình dù độc thân hay gia đình đều được mời gọi như nhau. Phần cảm động nhất, là lúc chúc bình an. Dù phòng cử hành lễ đầy người, nhưng mọi người cũng cố gắng muốn được đến bắt tay và chúc bình an cho từng người tạo một bầu khí thánh thiện. Thánh lễ tiếp tục với phần rước lễ và kết lễ thật sốt sắng. Ngay sau khi kết lễ anh chị em có phần chụp ảnh lưu niệm trước khi vào bữa ăn trưa.

Bữa ăn hôm nay là do sự đóng góp của các anh chị em tham dự ngày Đại Hội Hôm nay (potluck). Nào là Bò kho, Mì xào đồ biển, Bánh cuốn, Vịt quay, Nem nướng, Bánh bột lọc, Bánh bèo, Xôi, Gỏi ngó xen. bia và nước ngọt, đặc biệt cam bưởi Floria (nổi tiếng trên đất Mỹ) . Có lẽ lúc này anh chị em có nhiều thì giờ hàn huyên tâm sự cũng như kể truyện xưa. Tội nghiệp các mợ chỉ biết cười sặc xụa vì những câu truyện nghịch quái ác hay các "tên riêng" mà anh em dùng để gọi nhau như Vinh "Cùi", Hiệp "heo", Tề "cò".. Còn các cháu nhỏ thì tha hồ đùa chơi dường như đã quen nhau từ lâu.

Ngay sau ăn trưa là phần họp tường trình sinh hoạt năm 2000, trong đó có kết toán sổ sách, và phần đầu tư kinh doanh của Giáo Phận. Phần này anh em đặc biệt quan tâm vì tuy bị ảnh hưởng của nền chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ, số tiền đầu tư có lên xuống nhưng vẫn ở mức khả quan tính đến ngày hôm nay. Đó là nhờ sự khéo léo của anh Chính Phở, nhiều kinh nhgiệm trong lãnh vực đầu tư. Cũng trong phần sinh hoạt này anh em đã bầu Ban Chấp Hành Mới. Hội trưởng là anh Hoàng Tích Đức, Phó Nội Vụ anh Trần Văn Thông, Phó Ngoại Vụ Nguyễn Đình Khương, Thủ Quỹ Hoàng Quang , Ban Kế Hoạch Trần Đình Nhân, Thư ký & truyền thông Lại Kim Tòan và Đào Ngọc Điệp. Đặc biệt năm nay anh chị em đã đồng ý tăng nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Mới là 4 năm thay vì 3 năm như mọi nhiệm kỳ trước (Có anh lấy lý do là cho giống với nhiệm kỳ Tổng Thống Hoa Kỳ). Đặc biệt nữa, kỳ bầu ban chấp hành này không phải recount hay re-recount như bầu cử Tổng Thống Mỹ. (Deo Gratias !)

 


Trở về trang Tin Tức Nội Bộ