HỌP MẶT HAI LỚP KITÔ VUA

Thông lệ hằng năm, anh em lớp Kitô Vua, cựu chủng sinh Simon Hòa Đà Lạt, thường có cuộc họp mặt để giữ gìn mối dây liên kết yêu thương : Ôn lại kỷ niệm cũ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cuộc sống hiện tại, và nâng đỡ nhau trong ngày tháng tương lai.

Cuộc họp mặt năm nay đặc biệt hơn, vì không chỉ một lớp Kitô Vua, mà là cả hai thế hệ Kitô Vua. Anh em cách nhau 7 năm học : Đàn anh khoá trước rời tiểu chủng viện, để lại tên gọi cho lớp đàn em khóa sau chập chững bước vào tiểu chủng viện.

Ngày 02.12.2000, cuộc họp mặt diễn ra thật đầm ấm tại xứ Nam Phương, hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Nam Phương là nơi mà cha Math. Phạm minh Thiên đang coi sóc mục vụ. Giáo xứ nhỏ : 700-800 giáo dân Kinh và khoảng 300 giáo dân Thượng, nhưng khung cảnh khá thơ mộng và tiện lợi. Đúng ra anh em rất muốn gặp nhau vào chính ngày lễ Kitô Vua, nhưng lễ Kitô Vua vào ngày Chúa Nhật các anh em linh mục của hai lớp đều bận mục vụ nên phải chọn ngày khác.

Một hai tuần trước đó anh em đã thông tin với nhau để thu xếp công việc về tham dự, nhưng cuộc sống luôn phức tạp, chỉ quy tụ được tất cả khỏang 30, gồm:

* Lớp trước : Cường (phiện), Hiền, Hùng, Khấn, Kiểm, Lạc, Minh (cuba), Nghiệp (cối), Ngọc, Thiên (Dẫn), Thiều...& bà xã Thiều (Hồng), bà xã Ngọc (Hòa), út gái của Hiền...

* Lớp sau : 14 anh em với 2 cháu bé.

Chiều hôm trước, Khấn, Nghiệp và vợ chồng Ngọc đi xe 2 bánh xuống, dạo một vòng thăm anh em, rồi về ngủ ở nhà xứ Nam Phương, bầu bạn với Thiên một tối. Xem hình và nghe "ông cố" kể chuyện bên Anh cát lợi. Sáng hôm sau, các anh em khác lục tục kéo tới từ lúc 9 giờ.

Dự định 9 giờ 30 lễ, nhưng bất ngờ có ông cán bộ ban tôn giáo tỉnh đến chơi, nên đành đợi ông đi, 10 giờ 30 mới bắt đầu được. Thánh lễ do Cha Tuấn (lớp sau) chủ sự, Thiên, Cường và Khấn đồng tế .Anh em cầu nguyện cho nhau : bản thân, gia đình, người có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã chết...tất cả. Bài chia se,û Cha Cường gợi ý anh em sống tốt đẹp mối tương quan trong gia đình hoặc trong đời tu với tinh thần khiêm tốn và phục vụ như Vua Kitô. Cuối Thánh lễ anh em chụp hình chung kỷ niệm.

Bữa ăn liên hoan lúc 12 giờ. "Ông cố" Thiên mới đi Anh cát lợi về, đãi anh em món bò nhúng dấm cùng với bún thịt nướng. Nước uống có bia Sài Gòn và khóang Vĩnh Hảo...thỏai mái.

Sau đó họp bàn một chút và rút ra một ít quy định :

+ Hằng năm sẽ luôn họp mặt chung cả hai lớp.

+ Cầu nguyện cho nhau là chủ yếu, những cái khác chỉ là phụ.

+ Lập danh sách lý lịch, hòan cảnh tất cả anh em để giữ liên lạc.

+ Hướng về mái trường xưa bằng việc hỗ trợ chủng viện.

Cụ thể ngay sau đó anh em góp được 2.100.000 ( gửi về chủng viện 1.900.000 đồng VN và xin lễ cho ông cố Cha Dung mới qua đời 200.000).

Thời giờ có hạn, anh em không thể ở với nhau lâu hơn được, nên 1 giờ 30 cùng nhau đi Tân Hà viếng xác Ông cố Cha Dung (cũng lớp Kitô Vua), chia buồn cùng gia đình, sau đó anh em chia tay trong tiếc nuối, hẹn ngày tái ngộ đông hơn và đầm ấm hơn.

NB. Hình ảnh sẽ gửi sau, vì cha Thiên chưa kịp rửa.

Jos Nguyễn Văn Khấn ghi


  • Tuyên tức "mỹ nhân" (người cao như Mỹ ) và gia đình,
    Thịnh "móm" đứng giữa,
    "Cha cố" Phạm Minh Thiên tức "bỏa" nhân chyến thăm London


  • Hai gã Thịnh , Tuyên và 2 con của Tuyên: 2 tre đã quá già mà măng lại mọc chậm quá !!!!
    Trở về trang Tin Tức Nội Bộ