CN Lễ Ba Ngôi – 2017
1. Đời ta
phải chăng chỉ là chuyện tình cờ?
Đời ta phải
chăng chỉ là một cuộc tiến bước trong đau khổ (chứ không phải trong hạnh phúc),
trong sự dữ (chứ không phải trong thiện hảo), và để đi về đâu? Hoặc thê thảm
hơn, đời ta tuy không phải là một cuộc “dậm chân tại chỗ”, phải chăng cũng chỉ
là một cuộc xoay tròn bước đi trên những dấu chân mình đã để lại trước đó?
Những người
không có niềm tin nghĩ vậy, và thấy mình bị “quẳng vào cuộc đời” như thế, họ
thấy đời là “phi lý”, đời là “buồn nôn”, đáng nổi loạn! Hoặc là cam chịu vậy?
Hoặc là bất cần, khinh bỉ tất cả mọi người, mọi sự? Niềm tin Kitô giáo giúp
chúng ta thấy cuộc đời mình trong ánh sáng nào?
2. Là người
Kitô hữu, ta biết rằng cuộc đời của con người không phải là hai chữ “phi lý” to
tướng! Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu đã tạo dựng vũ trụ và con người, rồi Ngài đã mời
gọi con người cộng tác với Ngài để tiếp tục công trình sáng tạo. Và Thiên Chúa
còn đến trong Con của Ngài, để cộng tác với loài người.
Chính khi
loài người làm cho cuộc đời của mình thành ra phi lý, đưa cuộc đời đến chỗ bế
tắc, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã đến sống giữa chúng ta, chấp nhận trọn vẹn
thân phận con người, để cho con người thấy ý nghĩa của đời mình, thấy mục tiêu
mình đang đi tới. Người đưa công trình tạo dựng đến với định mệnh Thiên Chúa
muốn, đó là đến hưởng hạnh phúc.
Hôm nay Thiên
Chúa vẫn hiện diện giữa loài người xuyên qua Thần Khí, Đấng đang hoạt động
trong Hội Thánh và trong thế giới. Thần Khí làm cho con người trở nên mới mẻ,
tươi trẻ lại. Thần Khí giúp cho con người hiểu định mệnh của mình, và dấn thân
đáp trả với tất cả tự do trong yêu thương.
3. Hội Thánh
chính là cộng đoàn gồm những con người biết để cho Thần Khí hướng dẫn hầu Nước
Thiên Chúa đến hiển ngự trên trái đất này.
Thần Khí đưa
các Kitô hữu trở về với Tin Mừng, và nối kết họ lại với nhau.
Vậy, bạn biết
bạn xuất phát từ đâu và đi về đâu,
bạn biết bạn
đang tiến đi trên nẻo đường nào,
bạn biết cuộc
đời bạn xuất phát từ tình yêu, đi trong tình yêu và tiến về với tình yêu.
Bạn có sẵn
sàng làm chứng về điều đó chăng?
Lm. Fx. Vũ
Phan Long OFM