CHÚA NHẬT 4 TN 2020– LỄ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ

 

 Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Tường thuật của bài Tin Mừng có nhiều điều để nói với chúng ta :

1.   Trước hết “theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa” để nhắc nhớ tới Thiên Chúa luôn yêu thương Dân Ngài đã không giết các con đầu lòng dù là con đầu lòng của họ và ngay cả của súc vật trong nhà họ trong đêm Ngài giết hết các con đầu lòng của người Ai Cập. Các bạn trẻ cũng được Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng “Sự thật đầu tiên tôi muốn nói với mỗi người các bạn là thế này: “Thiên Chúa yêu các bạn”. Bất luận các bạn đã nghe nó hay chưa. Tôi muốn nhắc các bạn nhớ điều đó. Thiên Chúa yêu các bạn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này, bất cứ điều gì có thể xảy ra với các bạn trong cuộc sống. Ở mọi thời điểm, các bạn đều được yêu thương vô hạn.” và “Thiên Chúa, Đấng là người đầu tiên ban cho các bạn sự sống và tiếp tục ban nó cho các bạn mọi lúc. Người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các bạn, nhưng các bạn cũng sẽ nhận ra rằng Người hoàn toàn tôn trọng sự tự do của các bạn.

2.   Và rồi Simêon “bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:… chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân”. Vâng, Thánh Phaolô cũng đã nhận ra điều đó khi viết cho chúng ta “Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ”. Hôm nay Người được Cha Mẹ đem Người vào đền thánh như là của lễ tiên báo khi “Người … chịu khổ hình và chịu thử thách” để “đền tội cho dân”. Điều này nhắc nhở chúng ta và các bạn trẻ một điều quan trọng như Đức Thánh Cha nói “Điều này liên quan đến việc lớn lên trong mối liên hệ với Chúa Cha, trong ý thức trở thành một phần của gia đình và dân tộc, và trong việc cởi mở để được đầy dẫy Chúa Thánh Thần và được dẫn tới việc thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa ban cho họ, ơn gọi bản thân của họ

3.   Ông già Simêon nói với Đức Maria. Một người nữ còn rất trẻ “Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”, dù vậy chúng ta không thấy Maria có phản ứng gì trước lời tiên báo khủng khiếp đó về tương lai của Mẹ. Bởi vì Mẹ đã neo cả đời sống hiện tại, tương lai vào hai tiếng “xin vâng” và như Đức Thánh Cha viết “Tiếng xin vâng của ngài là tiếng xin vâng của một người sẵn sàng dấn thân, một người sẵn lòng mạo hiểm, sẵn sàng đánh cuộc mọi thứ ngài có, không có gì chắc chắn hơn là biết rằng ngài là người mang một lời hứa”. Ngày nay giữa chúng ta, và cùng trang lức với những người trẻ, những người nam, nữ sống đời thánh hiến cũng muốn noi gương Mẹ Maria mạo hiểm dấn thân đánh cược cuộc đời mình cho LỜI HỨA CỦA CHÚA :  mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

4.   Điều đó chỉ có thể khi như mọi thành viên trong gia đình Thánh, mỗi người trẻ trong gia đình phải như trẻ Giêsu “lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A