CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM A


Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Một vấn đề luôn tồn tại trong hôn nhân và gia đình mọi thời và mọi nơi đó là luôn có những nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí mọi thành phần trong hôn nhân và trong gia đình trong mọi lãnh vực từ tình yêu, đến công ăn việc làm, từ tương quan trong gia đình đến các tương quan ngoài xã hội, đâu đâu con người luôn phải sống trong những lo âu và sợ hãi.

Trong tình yêu trước hôn nhân chẳng hạn, các bạn trẻ không tránh được sự sợ hãi nào là về sự chân thật, sự trung tín của người yêu, nào là những đòi hỏi của cha mẹ đôi bên, và còn đó những thái độ của anh chị em chồng hay vợ nữa, đấy là chưa nói một tương lai hầu như vẫn là một bài toán khó giải…

Và khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình không tránh được những điều như Giêrêmia nói trong bài đọc vừa nghe : những lời dèm pha, có khi còn là thóa mạ và chế nhạo, những rình rập những sơ sót, và mong cho vấp ngã của người xung quanh…và nhất là như thánh Phaolô viết trong đoạn thư ngắn ngủi chúng ta vừa nghe “rằng mọi người đã phạm tội” và “do tội lỗi mà có sự chết” và đó là điều luôn gây ra những nỗi sợ hãi. Chính Chúa Giêsu cũng nhìn nhận và cũng đã nói tới nhiều nguyên cớ gây ra sợ hãi trong cuộc sống : sợ không dám nói những điều hay lẽ phải, sợ không dám nói sự thật, sợ bị giết, sợ không dám là chính mình, và cả việc sợ không dám làm chứng cho đức tin…

Ngay cả các trẻ em chúng ta ngày hôm nay cũng đang phải sống trong nhiều nỗi sợ hãi từ trong gia đình đến nơi trường học và cả ngoài xã hội. Báo chí hôm nay luôn thấy những trường hợp trẻ con bị bắt cóc, bị đánh đập, bị bạn bè ghen tương đố kỵ, bị trù dập trong học đường, thậm chí nhiều trẻ em còn bị hãm hiếp rồi b5 buông sông…

Lời Chúa hôm nay đã nhìn thấy sự sợ hãi đang chụp xuống đời sống nhân loại trong mọi hoàn cảnh khiến cho ngay cả người công chính, hay người muốn trở nên trung tín với Chúa cũng không đủ can đảm là chính mình. Và Lời Chúa trước hết khơi dậy nơi chúng ta một NIỀM TIN vào Chúa vì “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng” và vì vậy “Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa” “vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”. Thánh Phaolô còn nói mạnh mẽ hơn “ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Đức Giêsu Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần”. Ơn Thiên Chúa trong Đức Giêsu làm cho chúng ta chiến thắng mọi tội lỗi và do đó cũng chiến thắng sự chết và hơn thế còn cho chúng ta được sống trong vinh quang Tình yêu của Thiên Chúa, SỰ SỐNG BÌNH AN. Và chính Chúa Giêsu cũng đã cam kết “ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy”. Và vì vậy Chúa bảo chúng ta “Các con đừng sợ”. Nói theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô cho dù đời sống hôn nhân và gia đình có nhiều thách đố nhưng “đừng sợ mở mọi cánh cửa cho Chúa Giêsu”, hãy để Người giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vì Người yêu thương và quyền năng.

Nhưng liệu chúng ta dám tin tưởng vào quyền năng của Tình Yêu Người? Vì đó là quyền năng của Tình Yêu quên bản thân để sống cho tha nhân?

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A