Chủ Nhật Thứ 4 Phục Sinh ( Năm B )

 

"Tôi biết chiên của tôi,

               và chiên của tôi biết tôi"

                                          ( Ga 10 , 14 )

 

Giữa một đám đông xa lạ, con người như trở nên vô danh

và thật mừng khi có ai đó gọi tên mình ,

mừng hơn nữa khi họ biết rõ mình, là người thân của mình.

 

Chúa đã biết rõ chúng ta và Ngài gọi tên từng người một

Ngài cho chúng ta một sự sống, một hiện diện ở đời .

Sự tự do, sự sống, phẩm giá và tâm hồn

của người bé nhỏ nhất, đối với Ngài cũng thật đáng quý.

Và Ngài sẵn sàng hi sinh tất cả để gìn giữ chúng

như người chăn chiên tốt biết cả đàn và biết từng chiên một

luôn sẵn sàng thí mạng mình để bảo vệ chiên .

 

Phần chúng ta, như bầy chiên, chỉ biết Ngài và biết nhau .

Biết khởi hành mỗi ngày, nhưng chả biết đường dài hay ngắn,

sẽ gặp những gì, và đôi khi cũng chả biết hướng đi .

Chính Ngài biết chúng ta cần gì,và sẽ dẫn chúng ta đi .

Ðồng cỏ, giòng suối, sự bình yên, niềm vui đang ở phía trước

Hãy tin tưởng rằng Ngài đang dẫn dắt

và ở lại trong đàn chiên, trong Hội Thánh của Ngài .

 

Con xin giữ mãi ân tình

Của người mục tử hiến mình vì chiên

Cuộc đời dâu bể truân chuyên

Bên Ngài nương tựa, bình yên tâm hồn .

 

 Bọt Biển

5-5-2003

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà