Chủ Nhật Phục Sinh ( Năm C )

 

     LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH                             

                                              ( Ga 20,1 – 9 )

 

Ma-ri-a  Mac-đa–la đã đến mộ từ sớm,

bà gặp Chúa Phục Sinh, bà vội chạy về loan báo tin vui.

Đến lượt hai môn đệ cũng vội vàng chạy đến mộ…
Rồi người môn đệ Chúa yêu " đã thấy và đã tin ,
trực giác tình yêu đã đi mau hơn mọi lý luận,

đưa con người đi từ đêm tối đức tin

đến bình minh của ngày Phục Sinh tươi sáng.

 

Niềm tin Phục Sinh đã làm sống lại hi vọng của các tông đồ

để họ phấn khởi loan báo Tin Mừng, như không có gì can ngăn được,

dù đó là sự nhút nhát của người này, nỗi yếu hèn của người kia,

dù là những đe doạ, thù nghịch, bách hại, gian khó…

Tin Mừng Phục Sinh được loan báo, truyền đạt một cách trung thành,

qua bao thế hệ, đến với chúng ta hôm  nay,

kể từ buổi sáng Phục Sinh hôm đó .

 

Chúng ta đã có những lúc yếu đuối, sai lầm

với thân phận mỏng dòn, hay chết.

Thế nhưng Đức Giê-su đã đến và vượt qua sự chết,

để phá vỡ giới hạn của thân phận con người, cho ta được sống.
Sự hiện diện và sức mạnh Phục Sinh của Ngài đã vực chúng ta dậy,

biến đổi và sinh động hoá chúng ta,

để chúng ta sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh

bằng những bước đi hôm nay trong lịch sử.

Đây là lịch sử của dân Thiên Chúa đi trong ánh sáng sự sống,

một lịch sử mà chúng ta được mời gọi để viết tiếp những trang mới

trong tình yêu và niềm tin Phục Sinh .

 

Đoàn con hớn hở tưng bừng

Lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh

Ngợi mừng Cứu Chúa hiển vinh

Cho người sự sống thần linh muôn đời .

 

05-04-2004                                                  

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà