Chủ
Nhật 1 Thường Niên (Năm C )
( Lc 3, 21 )
Với lễ Hiển Linh,Thiên Chúa đã tỏ mình trong vinh quang
như đối tượng mà ba nhà hiền sĩ tìm kiếm .
Với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thiên Chúa cũng tỏ mình
nhưng như một chủ thể : Thiên Chúa đến kiếm con người .
"Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa "
Đức Giêsu đã đến và muốn nên một với dân ,
dân nhiều tội lỗi, Ngài cũng nhận trên mình mọi tội của dân ,
tập hợp nơi mình mọi nỗi khốn cùng của nhân loại ;
Ngài thật sự sống thân phận người, để chúng ta nhận ra rằng :
dù tội lỗi, chúng ta vẫn là con cái Thiên Chúa .
Nhờ phép rửa, những tội lỗi và sự cũ kỹ nơi ta sẽ mất đi
và chúng ta sẽ là đoàn dân mới của Thiên Chúa .
Thánh Thần đến với Đức Giêsu cũng là Thánh Thần đến với chúng ta
trong ngày lễ Rửa tội và lễ Thêm
sức .
Ngài sẽ giúp chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu :
Nên "một" với dân để thành một cộng đoàn bác ái ,
một cộng đoàn đẹp đẽ, lớn lao và thánh thiện mang tên: Hội Thánh
để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa đang sống động
và loan báo niềm hi vọng cho những ai đang kiếm tìm .
Nguyện cùng một dạ sắt son
Hiệp thông huynh đệ, nên dân
của Ngài
Xin Thần Linh Chúa đoái hoài
Ban ơn thánh hoá loài người
chúng con
05-02-2004
Bọt Biển