Chủ
Nhật 7 Thường Niên ( Năm C )
( Lc 6, 27 – 38 )
Ai bắt anh đi một dặm đường, hãy đi với họ hai dặm .
Hãy nghĩ rằng : mình chẳng cô độc trên đường đời đang đi .
Cuộc sống có nắng mưa, có hoa hồng và có cả gai góc ,
Rồi niềm vui đồng hành trong tâm khảm mãi in ghi .
Ai muốn lấy áo ngoài, anh hãy cho họ cả áo trong nữa .
Tài nguyên trên trái đất, trong yêu thương, là của hết mọi người .
Là người quản lý tốt, khi cho đi là anh nhận lại :
hạnh phúc, tình người, ơn Thánh, với lòng thanh thản vui tươi .
Ai tát má bên phải, anh hãy giơ luôn má bên trái .
Dù chẳng phải là "yêu nhau lắm, cắn nhau đau " .
Vinh dự nhường bước sỉ nhục, tha thứ thay cho thù oán
vui thay, người mang "khuôn mặt của Ngài "mãi tới ngàn sau .
Yêu thuơng kẻ thù ,
vì yêu Đấng đã ban cho cả hai có chung một mặt trời mọc .
Làm ơn cho kẻ ghét mình, anh đi nhanh hơn cả tội nhân ,
kẻ đang trốn anh và tự trốn mình .
Thế giới thêm huy hoàng vì có những người như anh đó .
"Những người yêu mến Thầy và giữ lời Thầy "
cho loài người mãi hạnh phúc thêm lên .
Điều "không thể "
Chúa mong thành "có thể "
Cho con đây mãi mãi thuộc về
Ngài
Lời dặn dò năm tháng chẳng
phôi phai
Dâng cuộc sống yêu thương làm
hi lễ .
15-02-2004 Bọt Biển