Chúa Nhật III
mùa Chay
Suy niệm Xuất Hành 3:1-8.13-15
Nơi ngươi đang đứng là đất thánh. (Xuất Hành
3:5)
Khi gọi
Mô-sê từ bụi gai bốc cháy, Chúa sai ông đi vào một cuộc hành trình dài nhất và
ý nghĩa nhất lịch sử, và Người bắt đầu nói với ông: “Hãy cởi dép ở chân ngươi ra” (Xuất Hành
3:5). Tại sao Chúa nói điều ấy?
Nửa sau
của câu Kinh Thánh đã đưa ra lý do, là “Nơi ngươi đang đứng là đất thánh”. Chúng ta thử tưởng tượng Mô-sê mau mắn vâng
lời Chúa như thế nào! Tại Ai-cập, nơi
ông lớn lên, dân chúng bắt buộc phải đi chân đất trước mặt vua Pha-ra-ô hay
người trên của họ. Làm như vậy để chứng
tỏ lòng kính trọng và nhìn nhận địa vị thấp kém của họ. Đứng trước Đức Chúa vĩ đại trên các chúa và
vinh quang Người tỏa ra như một sức mạnh vô hình, Mô-sê chắc chắn cảm thấy sợ
hãi và khiêm nhường.
Điều này
nói gì với chúng ta khi chúng ta đến cầu nguyện? Không có bụi gai bốc cháy để khích động nên
thật dễ dàng để chúng ta liên hệ với Chúa một cách tự nhiên, ngay cả khi chúng
ta có điều quan trọng muốn nói với Chúa.
Hình ảnh Mô-sê cởi dép ra nhắc nhở chúng ta rằng Cha đáng yêu mến của
chúng ta là một Thiên Chúa tôn nghiêm, sự thánh thiện của Người chúng ta chẳng
bao giờ hiểu nổi. Hình ảnh ấy cũng dạy
ta phải đến với Chúa trong sự kính cẩn, khiêm tốn và ý thức tội lỗi cũng như sự
mỏng dòn của chúng ta. Tuy nhiên khung
cảnh đó còn cho chúng ta thấy những điểm khác nữa.
Giầy dép
thì dơ bẩn, nên ngày nay ở nhiều nơi và nhiều nhà, người ta cởi giầy dép ra
trước khi vào nhà. Cũng thế, đó là điều
chúng ta được mời gọi hãy làm khi chúng ta đến trước mặt Chúa. Giầy dép lấm láp cũng có thể biểu tượng cho
những chia trí lộ ra đang khi chúng ta cầu nguyện. Nếu xảy ra như thế, chúng ta hãy theo lời
khuyên của thánh An-phong-sô Liguori mà cố gắng để lại ngoài ngưỡng cửa cầu
nguyện mọi tư tưởng thừa thãi vô bổ.
Chúng ta cũng có thể nói như thánh Bê-na-đô: “Này các tư tưởng của tôi ơi, hãy chờ ở
đây. Để tôi cầu nguyện xong, chúng ta sẽ
lại bàn tiếp về những việc khác”.
Vậy hôm
nay khi cầu nguyện, bạn hãy cởi dép ra nhé!
Đấng đã gọi Mô-sê cũng đang gọi bạn đấy!
Cầu nguyện: “Lạy Cha, con là ai mà Cha phải yêu thương nhiều thế, đến độ trao nộp Con Một Cha vì con? Xin Cha giúp con loại bỏ tất cả những gì ngăn cách con với Cha và cho con biết hết sức trọn vẹn đáp lại tình yêu của Cha.”