Chúa Nhật IV mùa Chay

Suy niệm Giô-suê 5:9-12

 

Con cái Ít-ra-en không còn man-na nữa.  (Giô-suê 5:12)

 

          Sau khi băng qua sông Gio-đan cách lạ lùng, con cái Ít-ra-en lập lại giao ước với Đức Chúa và họ cử hành mừng lễ Vượt qua đầu tiên tại Đất Hứa.  Rồi đã xảy ra điều này, là man-na chấm dứt.  Lương thực diệu kỳ đã nuôi dưỡng họ bốn mươi năm trong hoang địa giờ đây ngừng lại và dân chúng phải tập sống tự lập nhờ đất đai phì nhiêu miền Ca-na-an.  Chắc người ta sẽ thấy kỳ cục khi thức dậy họ không còn nhìn thấy man-na có sẵn mà ăn nữa.  Giờ đây họ phải làm việc để kiếm sống.

          Nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy bực mình về những thay đổi trong cuộc sống chúng ta.  Có thể chúng ta không còn cảm thấy Chúa hiện diện trong cầu nguyện cùng một cách như khi chúng ta bắt đầu biết Người.  Có lẽ chúng ta di chuyển tới một giáo xứ mới, ở đó có một ít thay đổi nho nhỏ làm cho phụng vụ có vẻ xa lạ với chúng ta.  Chúng ta ra trường, hoặc về hưu trí, hay chúng ta được thả ra khỏi nhà tù, chúng ta đều nhớ cái khung cảnh của thời khóa biểu quen thuộc hằng ngày.  Chúng ta cảm thấy bị hụt hẫng và chúng ta không biết tìm gặp Chúa ở đâu nữa.

          Giờ đây nếu bạn đang trải qua một mùa thay đổi, thì bạn hãy nhớ Thiên Chúa vẫn như vậy hôm qua, hôm nay và muôn thuở.  Người vẫn chăm sóc bạn.  Dĩ nhiên bạn phải trân quý những cách thức Chúa giúp đỡ những nhu cầu của bạn trong quá khứ.  Nhưng bạn cũng phải mở lòng đón nhận những điều Người muốn làm với bạn hôm nay.  Nếu man-na khô rồi thì phải nhìn quanh mà kiếm sữa và mật.  Có lẽ lúc nào đó bạn sẽ nghe tiếng Người trong Thánh lễ rõ hơn là khi bạn làm những việc sùng kính như lần hạt, làm tuần cửu nhật.  Thay vì nhớ tiếc cha xứ cũ, bạn hãy tìm cách thích hợp hơn để theo đường lối lãnh đạo và phục vụ của cha xứ mới.

          Thay đổi không phải chuyện dễ.  Nhưng Chúa luôn đi trước bạn để tiến vào một tình huống mới.  Tất cả những gì bạn phải làm, đó là tìm kiếm sự hiện diện của Người, rồi bạn sẽ khám phá ra những cách thức mới và thích thú để gặp gỡ Người.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, Cha quảng đại lo lắng cho con trong mọi sự con cần.  Cha biết con quá rõ.  Xin Cha giúp con quý trọng những cách thức mới mà Cha muốn ban cho con hôm nay để con gặp gỡ Cha”.