Thứ Bảy tuần II mùa
Chay
Suy niệm Lu-ca 15:1-3.11-32
Người anh cả liền nổi giận. (Lu-ca 15:28)
Tại sao người anh cả trong dụ ngôn này lại không thể chia
sẻ niềm vui của người cha? Người em thứ
đã trở về nhà bình an khỏe mạnh! Thực
vậy, chàng thanh niên đã phí phạm quá nhiều tiền bạc của ông bố, tiền bạc mà
người anh cả đã giúp gầy dựng. Nhưng còn
nữa, đây là kết thúc có hậu của một câu truyện đã có nguy cơ trở thành thảm
kịch.
Nhưng người anh cả lại không thể nhận ra kết thúc ấy đẹp
như thế nào. Anh ta chỉ thấy kết quả ấy
đã tác hại cho mình như thế nào thôi.
Nói tóm lại, anh ta là người chỉ biết ngồi nhà và làm việc để vun đắp
cho giá trị tài sản của mình. Anh đã
phải dành trọn hết cả thời giờ để giải quyết những rắc rối gây nên do những
buông thả của chú em. Nếu có ai đáng
được tán thưởng và đãi tiệc thì người ấy phải là anh ta chứ không phải chú em
kia.
Thật là thích thú vì trong khi người anh cả đã tôn kính và
vâng lời cha, thế mà anh ta vẫn mù quáng không nhận ra cha anh tốt lành như thế
nào. Sở dĩ anh không hiểu được tại sao
cha anh mở tiệc lớn để mừng cho thằng con phung phá này là vì anh không thể
nhận ra cha anh đã tận tụy với gia đình mình như thế nào. Anh không thể nhận ra cha mình đã dành biết
bao cảm thông và yêu thương cho anh, đừng nói chi đến người em. Rồi kết quả đáng buồn là anh vẫn còn phải học
một số những bài học rất quan trọng cha anh muốn dạy anh học.
Chúa Giê-su đã nói dụ ngôn này để trả lời cho những người
Pha-ri-sêu lẩm bẩm chê trách Người tiếp nhận những kẻ tội lỗi. Qua câu truyện này, Chúa mời gọi những kẻ
gièm pha nói xấu Người hãy hiểu biết Chúa Cha đầy lòng thương xót biết chừng
nào. Rồi Người chủ ý để lửng kết thúc
câu truyện. Dụ ngôn kết thúc như thế nào
là do người nghe muốn hiểu thế nào tùy ý.
Liệu người anh chu toàn bổn phận có nhất định đứng ở ngoài không chịu
vào nhà không? Liệu những phê phán của
Chúa Giê-su có đem lại một sứ điệp toàn bộ nói lên lòng thương xót của Thiên
Chúa hay không? Rồi chúng ta thì sao?
Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy bước thêm một
bước nữa mà tránh xa tính ích kỷ và bước thêm một bước nữa để đến gần trái tim
đầy thương xót của Chúa Cha. Vậy bạn hãy
tiếp nhận đề nghị của Người. Hôm nay khi
cầu nguyện, bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra trái tim Người sâu xa hơn. Hôm nay bạn hãy xin Người giúp bạn tiếp nhận lòng
thương xót của Người và biểu lộ lòng thương xót ấy cho một người khác.
“Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con một
trái tim vừa biết thế nào là công bình, vừa biết thế nào là lòng thương
xót. Xin đưa con vào niềm vui của Chúa
Cha, Đấng vui mừng khi người con đã mất nay tìm lại được”.