Thứ Năm tuần III mùa
Chay
Suy niệm Lu-ca 11:14-23
Tôi dùng
ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ. (Lu-ca
11:20)
Đám đông dân chúng kinh ngạc khi thấy quyền năng Chúa
Giê-su đã biểu lộ. Làm sao Người lại có
thể xua trừ ma quỷ? Ma quỷ là những kẻ
thù mạnh mẽ và đáng sợ của Thiên Chúa và dân Người. Vậy làm sao Chúa Giê-su là Đấng mà dân chúng
nghĩ chỉ là người thường như mọi người lại chế ngự được một tên quỷ trong số ma
quỷ? Chắc chắn Chúa Giê-su phải là một
nhân vật nào đó của ma quỷ. Ngoài ra làm
sao Người có được quyền lực như thế?
Bạn có tưởng tượng được là lời tố cáo như thế quả thực vô
lý không? Xa-tan đời nào dính dáng tới
công việc chữa lành hay phục hồi. Nhưng
nó là kẻ gây chia rẽ và phá hoại. Không
thể nào, mà phải là quyền năng Thiên Chúa đã hành động. Chính Chúa Giê-su đã quả quyết điều này khi
Người nói: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên
Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lu-ca
11:20).
Ôi, Triều Đại Thiên Chúa! Triều Đại của Đấng đã tạo dựng muôn loài và
gìn giữ chúng trong tình yêu. Triều Đại
của Đấng tha thứ, an ủi và cứu chuộc.
Đây là Đức Vua. Vương quốc Người
đã đến rối!
Thiên Chúa dấn thân vào một cuộc chiến của quyền năng chống
lại ma quỷ. Người ở trên mọi sự, cho nên
không có bất cứ sự chống đối nào có thể đe dọa Người hoặc vương quốc của
Người. Sức mạnh của Người là tuyệt đối,
ý định của Người trong sáng và ước muốn của Người về chúng ta luôn toàn hảo. Vậy tại sao Người hoặc những kẻ theo Người
lại phải sợ ma quỷ? Bạn hãy nhớ: Mọi kẻ thù của Chúa, cả Xa-tan nữa, đều “khúm
núm” trước mặt Người (Thánh Vịnh 66:3).
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về sự thoải mái khi
chúng ta được giải thoát khỏi cám dỗ của ma quỷ. Nhưng cũng còn một điều kiện, là chúng ta cần
phải “quy tụ” với Chúa Giê-su. Chúng ta
cần phải liên kết với Người trong cầu nguyện và cần phải liên kết với nhau
trong tình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Chúa Giê-su đã hứa rằng hai hay ba người quy
tụ lại nhân danh Người, Người sẽ hiện diện một cách mạnh mẽ (Mát-thêu
18:19). Vậy nếu bạn muốn biết thế nào là
ân sủng, sức mạnh và tự do của thành phần thuộc Triều Đại Người, bạn hãy đến
với những anh chị em trong giáo xứ bạn.
Bạn hãy làm quen với họ. Hãy bắt
đầu chia sẻ với họ cuộc sống của bạn.
Hãy cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau.
Chúa sẽ dẫn bạn đi tới đâu, bạn biết rồi chứ?
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã goi con vào vương quốc Chúa! Con thuộc về Chúa, lạy Chúa, con biết Chúa sẽ
che chở và dẫn dắt con hôm nay”.