Chúa Nhật tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 9:1-41

 

Trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được.  (Gio-an 9:25)

 

          Khi đọc về anh mù trong câu truyện, bạn hãy để ý xem lúc đầu dân chúng đã nhìn anh ta như thế nào.  Các môn đệ Chúa coi việc anh bị mù là hậu quả tội lỗi.  Những người láng giềng coi anh là kẻ ăn mày.  Còn những người Pha-ri-sêu chỉ thấy là anh ta được chữa lành vào ngày sa-bát.  Những người Do-thái lên Đền Thờ cầu nguyện thì coi đây là trò bịp, họ không thể tin là anh ta được chữa lành cho đến khi người ta chất vấn cha mẹ anh.  Còn cha mẹ tuy rằng tin con mình đã được chữa lành nhưng không dám nói ra anh được chữa lành như thế nào.

          Chỉ duy có Chúa Giê-su là hiểu sự thật.  Người này là con cái Thiên Chúa.  Thiên Chúa không bắt anh ta phải mù.  Không, nhưng Người dùng sự mù lòa của anh để làm cho Chúa Giê-su được tôn vinh.  Qua việc chữa lành này cũng như những lần khác, nhiều người đã nhận ra chắc chắn Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đã được Chúa Cha hứa ban và sai đến.

          Có thể chúng ta không mù hai mắt, nhưng hết thảy chúng ta đều mù lòa thiêng liêng ở một mức độ nào đó.  Là con người sau khi nguyên tổ sa ngã, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng phạm tội và ích kỷ, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng ý thức được khuynh hướng này trong cuộc sống.  Vì thế Chúa Giê-su đã đến:  “cho người không xem thấy được thấy” (Gio-an 9:39).  Ngay cả lúc này Người cũng muốn mở mắt chúng ta to hơn để chúng ta có thể nhận ra những nhu cầu của mình.  Bạn nhớ đấy, Người không muốn lên án chúng ta hoặc cai trị chúng ta.  Người chỉ muốn chữa lành chúng ta thôi.

          Bạn đừng khi nào quên mình là con yêu dấu của Thiên Chúa.  Dù cho bạn có thấy mình mù lòa thiêng liêng, hãy nhớ rằng Chúa Giê-su yêu thương bạn.  Người sẽ không lên án bạn đâu!  Cho nên bạn đừng sợ phải đem những “điểm mù” đến cho Chúa hôm nay trong Thánh lễ.  Trong phần Thống hối, bạn hãy xin Người mở mắt bạn để bạn nhìn thấy bóng tối giấu ẩn của bạn.  Rồi khi rước Mình Máu Chúa, bạn hãy xin Người đổ đầy tâm hồn bạn ánh sáng diệu kỳ của Người.  Mỗi Thánh lễ đều cho chúng ta cơ hội lập lại những lời anh mù nói trong bài Tin Mừng hôm nay:  “Trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được” (Gio-an 9:25).

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu độ!  Xin giúp con bước đi trong ánh sáng Chúa, nhìn thấy như Chúa nhìn và yêu mến như Chúa yêu mến!