Thứ Bẩy sau lễ Tro   

Suy niệm Lu-ca 5:27-32

 

Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc.  (Lu-ca 5:31)

 

          Bạn hãy tưởng tượng một bác sĩ mở phòng mạch trong thành phố của bạn để chuyên trị các bệnh ung thư.  Vậy chẳng là buồn tủi khi những người mắc bệnh ung thư và không biết mình bị bệnh lại không bao giờ tận dụng sự giúp đỡ ở ngay bên cạnh mình hay sao?  Có lẽ họ đã nhận ra một ít triệu chứng nhưng lại coi thường cho là chuyện đau yếu lặt vặt và không khi nào dành chút thì giờ để đi khám cho kỹ lưỡng hơn.  Hoặc có lẽ từ lâu họ đã nghi ngờ có cái gì đó không ổn, nhưng lại không muốn đối diện với nguy cơ bệnh tật có thể xảy ra.  Thật là buồn!

          Bình thường người ta có khuynh hướng tránh né những tin xấu và lướt qua những trục trặc có thể xảy tới.  Có lẽ đó là những gì nhóm Pha-ri-sêu và kinh sư đã làm trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Đúng, có những người tội lỗi công khai, thí dụ gái điếm và những người thu thuế bạn bè của ông Lê-vi.  Còn những nhà lỗi lạc về đạo giáo kia thì bình thường.  Qua những gì bề ngoài, họ trông thật khỏe mạnh.  Vậy tại sao họ lại phải nghe lời Chúa Giê-su chứ?

          Bạn đừng rơi vào cùng một sai lầm ấy nhé!  Không bao giờ là một ý tưởng sai khi bạn phải nhìn kỹ vào cuộc sống minh để xem có “bệnh tật” nào đang lởn vởn ẩn giấu đâu đó không.  Để tránh cho những cám dỗ len lỏi quá sâu, bạn hãy cố gắng giới hạn mình đừng rơi vào hai lãnh vực thường gây nên những đau yếu thiêng liêng.  Thứ nhất, bạn hãy xem liệu những vết đau quá khứ còn lẩn quẩn trong ký ức bạn, trói buộc bạn trong sự giận dữ, hận thù hay thiếu lòng tha thứ không.  Thứ hai, bạn hãy tự hỏi liệu có những sợ hãi, lo âu hoặc nghi ngờ nào đang che phủ tâm hồn bạn và làm cho bạn mất đi niềm vui thấy mình gần với Chúa không.

          Nếu nhận ra nơi bạn có bất cứ mãnh lực nào như nói trên, bạn đừng mất thì giờ nữa.  Hãy gọi cho Chúa Giê-su, Thầy Thuốc tuyệt vời, và xin Người cứu giúp bạn!  Cũng như ông bác sĩ mở một phòng mạch, Chúa Giê-su đang hiến cho bạn một điều gì thật quan trọng, một điều gì chắc chắn sẽ cứu độ đời bạn.  Bạn chỉ cần khiêm nhường xin Người rà soát cho bạn.  Ai biết được những gì chữa lành Người đang tích trữ cho bạn?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, giờ đây con đến xin Chúa giải thoát con khỏi mọi cay đắng và âu lo cuộc đời.  Lạy Chúa, con tín thác vào lòng thương xót, tình yêu và quyền năng chữa lành của Chúa”.