Thứ Bảy tuần V mùa Chay
Suy niệm Gio-an 11:45-56
Chúng
ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều
dấu lạ. (Gio-an
11:47)
Xét chung, sứ vụ Chúa Giê-su có đầy những phép lạ. Người biến nước thành rượu (Gio-an
2:1-11). Rồi Người chữa lành con của một
viên quan triều đình mà không cần đến thăm và chạm tay vào đứa trẻ
(4:47-54). Sau đó, chỉ một lời truyền,
Người chữa lành một người bại liệt đã ba mươi tám năm (5:1-9). Người cũng đi trên mặt nước, khiến cho bánh
và cá hóa nhiều và đã chữa lành người mù bẩm sinh (6:1-21; 9:1-8). Sau cùng, ở tột đỉnh của những phép lạ, Người
đã cho một người được sống lại từ cõi chết (11:34-44).
Thái độ của những kẻ chống đối Chúa Giê-su trước tất cả những
việc này xem ra chẳng có gì là nồng nhiệt cả.
Họ không chối bỏ những sự kiện; họ
cũng chẳng quan tâm đến chúng. Nhưng họ
chỉ thiển cận chú tâm đến những lo lắng của họ thôi, đó là Chúa Giê-su sẽ gây
ra rắc rối giữa họ với người Rô-ma.
Chẳng phải đó cũng là những gì xảy ra khi chúng ta mất đi mối
tương quan với Chúa trong cuộc sống hằng ngày hay sao? Một phép lạ xảy ra, thế mà chúng ta lại không
nhìn nhận bằng cách giải thích thế này thế nọ.
Một người hối cải và thay đổi cuộc sống thì chúng ta lại cho rằng đó là
họ đang trưởng thành. Chúng ta có cảm
giác bình an khi dự Thánh lễ, nhưng lại cho là nhờ đàn hát chứ không phải nhờ
Chúa Thánh Thần. Có phải chúng ta đã trở
nên quá “ngụy biện” cho những gì tốt đẹp của mình rồi chăng?
Chúa Giê-su thúc giục:
“Hãy để trẻ em đến với Thầy” (Mát-thêu 19:14). Người muốn chúng ta hãy đến với Người với niềm
mong đợi của trẻ thơ, mở to mắt và ngưỡng mộ những gì Người sẽ làm sau đó. Người muốn chúng ta hãy xin phép lạ và hãy chờ
đợi phép lạ, hãy dừng bước lúc nào đó trong ngày và tự hỏi: “Tôi đang làm gì đây?” Những kẻ chống đối Chúa Giê-su đã tiến nhanh
quá. Họ đã quá khẩn trương trong khi
đáng lẽ họ cần phải ngạc nhiên trước những gì Thiên Chúa đang thực hiện chung
quanh họ.
Vậy bạn hãy làm quen với tiếng nói nhẹ nhàng và tĩnh lặng của
Thánh Thần ở những việc nhỏ nhặt trong đời bạn.
Chúa Giê-su không ngừng tạo dựng, chữa lành, dưỡng nuôi và đem lại sự sống
cho dân Người. Người không bao giờ thay
đổi, và những gì Người đã làm hai ngàn năm trước thì Người vẫn còn làm hôm
nay. Bạn hãy học cách cảm nhận sự hiện
diện của Người, sự nhẹ nhàng của bàn tay Người chạm tới bạn, âm thanh của tiếng
Người nói. Rồi bạn hãy chuẩn bị nhìn xem
điều kỳ diệu mở ra ngay trước mắt bạn!
“Lạy Chúa Giê-su, xin
cầm lấy tay con và dẫn dắt con hôm nay.
Xin Chúa mở mắt con để nhận ra những phép lạ Chúa đang thực hiện chung
quanh con và xin giải thoát con để con được vui mừng trước những phép lạ ấy”.