Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Lu-ca 24:13-35
Mắt
họ liền mở ra.
(Lu-ca 24:31)
Có một bức ảnh ảo rất quen thuộc về hai người phụ nữ: một người thì trẻ và đẹp, còn người kia già
và xấu xí. Nếu bạn quen với bức hình
này, bạn sẽ biết là không thể nhìn thấy cả hai người này cùng một lúc. Hầu hết chúng ta nếu chăm chú nhìn khá lâu sẽ
nhận ra một khuôn mặt biến đi thì khuôn mặt kia hiện ra. Nhưng cũng có một số người chỉ có thể thấy được
một khuôn mặt mà thôi. Mặc dù dữ kiện về
thị giác ở ngay trước mắt họ, họ vẫn không thể thấy được gì khác hơn là một cô
gái hay một bà lão.
Một cách nào đó, hai môn đệ Em-mau cũng giống như vậy,
nghĩa là không thể sắp đặt các dữ kiện để thấy được toàn bộ bức tranh. Trong bức tranh đó, họ đã ủ rũ bước đi trên
đường và buồn phiền nhìn lại những biến cố xảy ra trong ba ngày vừa qua. Khi người khách lạ hỏi họ đang bàn luận điều
gì thì họ đã nói về Chúa Giê-su như là một vị ngôn sứ, mô tả cái chết của Người
và kể lại về ngôi mộ trống khiến người ta thắc mắc (Lu-ca 24:19-24). Họ có những dấu chỉ, những lời tiên tri đã được
thực hiện và cả câu chuyện mấy phụ nữ đã nhìn thấy các thiên sứ nữa. Họ còn có chính Chúa Giê-su là bạn đồng
hành! Vậy mà họ vẫn không thể sắp đặt
các biến cố để làm thành một bức tranh có ý nghĩa.
Chúa Giê-su đã khai sáng họ qua hai giai đoạn. Trước hết, Người dẫn họ đi qua “toàn bộ Kinh
Thánh” để cho thấy từng lời tiên tri đã được ứng nghiệm nơi Người. Quả thực đây là một lớp học Kinh Thánh tuyệt
vời! Tuy nhiên các môn đệ này cần thêm nữa. Vào cuối ngày, lòng họ đã nóng bừng lên,
nhưng cái nhìn của họ vẫn còn bóng mây che phủ.
Chỉ khi ở bàn ăn, mắt họ cuối cùng mới mở ra. Chỉ lúc ấy họ mới có thể nhìn thấy Chúa
Giê-su đang hiện diện trong lời Chúa cũng như trong việc bẻ bánh.
Cũng vậy, chúng ta cần cả hai chứng từ ấy. Đức Giáo hoàng Biển-đức XVI bảo chúng
ta: “Lời Chúa và Thánh Thể liên kết sâu
xa với nhau đến nỗi chúng ta không thể hiểu điều này mà không có điều kia…
Thánh Thể mở lòng chúng ta để hiểu Kinh Thánh, cũng như Kinh Thánh soi sáng và
giải thích mầu nhiệm Thánh Thể” (Thông điệp Lời
Chúa, 55).
Chúng ta thật có phúc vì mỗi Thánh lễ là một cơ hội để lãnh
nhận Chúa Giê-su trong Lời Chúa và trong Thánh Thể! Chúng ta hãy lợi dụng điều ấy thường xuyên và
xin Người soi sáng tâm trí chúng ta và bắt lấy con tim chúng ta. Rồi cũng như hai môn đệ Em-mau, chúng ta sẽ
là những người hăng say đem Tin Mừng vĩ đại của Chúa đến với mọi người.
“Lạy Chúa Giê-su, con biết lấy gì đền đáp
lòng nhân lành Chúa đối với con? Xin
Chúa hãy lấy và nhận mọi sự con có và con là.
Chỉ xin Chúa cho con được thấy và phụng sự Chúa mỗi ngày một hơn”.