Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 118

 

Chúa Nhật Lòng Thương Xót của Chúa

 

Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.  (Thánh Vịnh 118:24)

 

          Hôm nay là ngày ân sủng tăng gấp đôi.  Không những chúng ta mừng kính lòng Thương Xót của Chúa, mà còn tôn vinh Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II vì ngài sẽ được tôn phong Chân phước hôm nay tại Rô-ma.  Để kính nhớ biến cố này, chúng tôi muốn cống hiến anh chị em một vài trích đoạn từ bài giảng đầu tiên của Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô trong ngày ngài đăng quang vào 22 tháng 10 năm 1978.  Ước mong lời nói, tinh thần và lòng yêu mến Chúa Giê-su của ngài tiếp tục khích lệ chúng ta!

          “Hôm nay và tại nơi đây cũng những lời nói ấy được thốt lên và lắng nghe một lần nữa…: ‘Thầy là Đấng Mê-si-a, Con Thiên Chúa hằng sống’ (Mát-thêu 16:16).

          “Phải, anh chị em thân mến, trước hết nội dung những lời này tỏ ra trước mắt chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa hằng sống… Người là Đấng vô biên, không thể thăm dò, siêu việt, đã đến gần với chúng ta qua Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa hằng sống, sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong hang bò lừa tại Bê-lem.

          “Hết thảy anh chị em đều đang tìm kiếm Chúa, hết thảy anh chị em đều đã được phần phúc lớn lao là tin kính Chúa, nhưng anh chị em cũng bị giao động bởi nỗi nghi ngờ.  Vậy xin anh chị em hôm nay tại nơi thánh này hãy lắng nghe những lời ông Si-môn Phê-rô đã thốt lên…

          “Anh chị em thân mến, đừng sợ phải tiếp đón Chúa Ki-tô và lãnh nhận quyền năng của Người… Hãy mở rộng cửa đón Chúa Ki-tô… Chúa Ki-tô biết mọi sự nơi con người chúng ta.  Chỉ có Người biết rõ.  Vậy mà ngày nay thường người ta lại không biết được những gì nơi con người họ, trong tâm trí thẳm sâu của họ.  Vậy mà người ta thường không chắc chắn về ý nghĩa cuộc đời trên trần gian này.  Người ta bị lung lạc do sự nghi nghờ, một sự nghi ngờ sẽ biến thành nỗi tuyệt vọng.  Vậy tôi xin anh chị em, nài nỉ anh chị em, với lòng khiêm nhường và tín thác, hãy để cho Chúa Ki-tô nói với con người.  Chỉ mình Người mới có những lời ban sự sống đời đời, vâng, là sự sống đời đời”.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con cuộc đời của Chân Phước Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II!  Khi chúng con mừng kính lòng Thương Xót của Chúa hôm nay, xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng con niềm hy vọng vào Chúa.  Xin giúp hết thảy chúng con biết rằng “Đừng sợ hãi!”