Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-12

 

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.  (Gio-an 14:9)

 

          Bé Mai Ly mới bảy tuổi mà đã hát rất hay rồi, giống hệt như cha em là ca sĩ Minh Hoàng.  Mấy đứa con của chị Ái Liên có cặp mắt đen láy và tinh thần phục vụ cộng đoàn như là mẹ chúng vậy…

          Người Mỹ nói quả táo không rơi cách xa cây, nghĩa là con cái gần như mang lấy những tiêu chuẩn, triết lý và lối sống của cha mẹ chúng.  Cho dù có vài trái táo lăn đi cách xa cây táo thì những nét giống vẫn có thể thấy rõ được.

          Dù vậy cũng không gì có thể so sánh được với quan hệ “Cha nào Con nấy” mà chúng ta đọc trong bài Tin Mừng hôm nay!

          “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Gio-an 14:9).  Bạn hãy dừng lại ở điểm này một chút và xét xem Chúa Cha là Đấng nào.  Người là Đấng đầy quyền năng tạo dựng trời đất, là Tác giả sự sống để làm cho mọi sự được tồn tại.  Người là Thiên Chúa với vẻ đẹp mới chỉ được tỏ lộ một phần nào đã chiếu sáng trên Mô-sê và làm cho mặt ông trở nên sáng chói đến nỗi dân chúng sợ hãi không dám đến gần ông (Xuất Hành 34:30-35).  Nhìn thấy Đức Chúa “thánh, thánh thánh” của các đạo binh ngự trên ngai trời, ngôn sứ I-sai-a đã sợ hãi đến gần chết (I-sai-a 6:1-5).  Vinh quang trong sự thánh thiện, được bao phủ trong ánh sáng, uy nghi không thể sánh ví, đó là chính Chúa Cha.

          Và Chúa Con cũng y như vậy.  Nhìn thấy vị này là thấy vị kia, vì “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Gio-an 14:10.11).  Viết về câu Kinh Thánh này, một học giả đã nói rằng đó là “đỉnh cao nhất trong rặng núi mặc khải”.  Thiên Chúa của muôn thế hệ được mặc khải đầy đủ và dứt khoát trong hình thể nhân loại!  Nếu bạn muốn biết Thiên Chúa như thế nào và làm sao đến được với Người, bạn hãy nhìn vào Chúa Giê-su.  Người đã cho bạn được mọi ơn thánh và ân sủng thiêng liêng, được quyền thừa kế không bao giờ mất và nhất là đến với chính Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con thấy và nghe những gì các vị ngôn sứ và các thánh hằng mong mỏi.  Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ cho con thấy dung mạo yêu thương của Chúa Cha.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và cho con đươc biết Chúa mỗi ngày một sâu xa hơn”.