Thứ Bảy tuần VI Phục
Sinh
Suy niệm Gio-an
16:23-28
Cứ xin
đi, anh em sẽ được. (Gio-an 16:24)
Trong
bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ rằng Người sẽ ban cho họ Chúa
Thánh Thần. Nhưng làm thế nào họ và cả
chúng ta nữa biết được tình yêu và sự nâng đỡ mà Chúa Thánh Thần đem đến cho
chúng ta? Câu trả lời của Chúa Giê-su
thật đơn giản: Cứ xin đi, cứ xin
đi! Giống như Chúa Giê-su đã hứa trong
Tin Mừng Lu-ca: “Cha trên trời lại không
ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lu-ca 11:13).
Vậy
chúng ta sẽ nhận được gì khi xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta?
Trước
hết và quan trọng nhất, đó là chúng ta sẽ nhận được sự mặc khải. Một trong những ân huệ sống động nhất, đó là
Người tỏ cho chúng ta biết Chúa Giê-su trong ánh sáng mới và đầy vinh
quang. Chúng ta sẽ thấy Chúa không chỉ
là một người đã chịu chết trên thập giá bao thế kỷ trước, nhưng còn là Chúa và
Đấng Cứu Độ của riêng chúng ta. Nhờ sức
mạnh Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy Chúa Giê-su là một người sống động, Con
Thiên Chúa yêu thương chúng ta với tình yêu vững bền, tuyệt hảo và thân
mật. Rồi không những chúng ta thấy Chúa
Giê-su, mà còn cảm nghiệm được Người hiện diện một cách đầy quyền năng. Chúng ta cảm nghiệm được niềm vui, lòng
thương xót và sự tự do của Người trong tâm hồn chúng ta.
Song
song với ân huệ mặc khải này, Thánh Thần ban cho ta sự bình an mà thế gian
không cho được (Gio-an 14:27). Người
giúp chúng ta đâm rễ sâu nơi Chúa Giê-su và tình yêu của Người, để chúng ta đối
phó được với sóng gió cuộc đời. Bằng
cách luôn nhắc nhở rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa, Thánh Thần
giúp làm yên lặng những nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng ta. Người đưa chúng ta tới nơi nghỉ ngơi và tin cậy
Người. Người giúp chúng ta xác tín rằng
mình có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Ki-tô, Đấng ban sức mạnh cho chúng ta.
Thánh
Phao-lô bảo chúng ta rằng Thánh Thần cũng cầu thay nguyện giúp chúng ta “thể
theo ý của Thiên Chúa” (Rô-ma 8:27).
Đúng vậy. Thậm chí chúng ta cứ
xin, cứ xin và cứ xin, thì Chúa Thánh Thần cũng cứ xin như vậy. Người còn xin cả những điều chính chúng ta
cũng không biết là mình cần. Người xin với
những nài nỉ trong tâm hồn chúng ta mà chúng ta chẳng dám nói lên. Nói khác đi, chúng ta không cần phải lo lắng
gì cả. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tìm
kiếm Chúa Thánh Thần và hết sức tuân phục Người. Rồi Thánh Thần, Đấng tìm kiếm tâm hồn chúng
ta, sẽ ban cho chúng ta mọi ân huệ tốt lành và toàn hảo chúng ta luôn cần đến.
“Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã giúp con cầu nguyện thế nào
cho đúng. Xin Chúa hãy đến và làm cho
lời cầu nguyện của con được hoàn hảo trước ngai ân sủng!”