Thứ Ba tuần II mùa Vọng
Suy niệm I-sai-a
40:1-11
Như mục
tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa.
(I-sai-a 40:11)
Bạn
tưởng tượng thế nào về hình ảnh Chúa Giê-su là “mục tử nhân lành” của đoàn
chiên Người? Tất cả chúng ta đều đã
trông thấy những bức họa trình bày một Chúa Giê-su êm dịu, có chút nữ tính,
đang ôm ấp một con chiên yếu ớt. Đoạn
Kinh Thánh trích sách ngôn sứ I-sai-a hôm nay cũng mô tả vị mục tử dịu dàng và
lo lắng chăm sóc. “Người tập trung cả
đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con Người ấp ủ vào lòng” (I-sai-a 40:11). Ai mà chẳng muốn được ấp ủ do một vị mục tử
như thế?
Tuy
nhiên, ngôn sứ cũng ý thức rằng từ “mục tử” dùng để nói về những ông vua được
chỉ định để cai trị dân Chúa. Thiên Chúa
không còn kiên nhẫn được với những nhà lãnh đạo yếu kém, run rẩy cúi đầu trước
quân thù rồi vội vàng liên minh quân sự một cách ngu xuẩn thay vì tin cậy vào
Chúa. Vị mục tử lý tưởng ngôn sứ nói ở
đây “quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền” (I-sai-a 40:10). Cũng như Đa-vít, vị mục tử làm vua, Người bất
chấp mọi hiểm nguy để bênh vực đoàn chiên chống lại những con mồi, nhất là những
đe dọa tinh thần do ma quỷ giương lên, do bản chất yếu đuối của chúng ta hoặc
do những thứ triết lý đen tối trong thế giới.
Vị
Mục Tử của chúng ta không lo lắng đợi chờ con chiên lạc trở về. Nhưng Người tự trang bị khí giới và ra đi tìm
kiếm chúng, thắng vượt mọi trở ngại để cứu thoát chúng và đem về nhà. Đôi khi sự ưu ái của Người giống như kỷ luật
khi Người không để thả lỏng chúng, băng bó vết thương và kiểm soát sự hoang
đàng để chúng khỏi lang thang. Nhưng những
việc ấy vẫn luôn là điều dễ thương nhất Người có thể làm đối với chúng ta.
Chúa
Giê-su, Vị Mục Tử Nhân Lành của chúng ta, biết chúng ta (Gio-an 10:14; 2
Ti-mô-thê 2:19). Người dưỡng nuôi chúng
ta (Gio-an 6:35; Thánh Vịnh 23:1-2).
Người dẫn dắt chúng ta (Gio-an 10:3-4; Thánh Vịnh 23:3). Người âu yếm chúng ta và yêu thương chúng ta
(I-sai-a 40:1; Ê-phê-xô 5:25-29). Người
bảo vệ và giữ gìn chúng ta (Giê-rê-mi-a 31:10; Gio-an 10:28-29). Hôm nay bạn hãy lấy một vài đoạn Kinh Thánh
trên để cầu nguyện. Bạn hãy ráng học
thuộc lòng những câu Kinh Thánh ấy và sử dụng cho riêng mình. Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần mở mắt bạn để bạn
nhận ra chiều sâu và rộng của tình yêu Chúa Giê-su dành cho bạn. Không gì khiến chúng ta phấn khởi và được an
ủi hơn là được biết Chúa Giê-su đang có bạn trong lòng bàn tay Người!
“Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã đi tìm
con khi con lạc đường. Xin Chúa dạy con
biết làm sao chăm sóc những người Chúa giao cho con trông coi”.