Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 35:1-10

 

Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.  (I-sai-a 35:3)

 

          Giê-ru-sa-lem bị đe dọa do ngoại bang xâm lăng.  Tinh thần quốc gia thấp kém.  Thậm chí người ta còn cảm thấy như Thiên Chúa đã ruồng bỏ họ nữa.  Nhưng ngôn sứ I-sai-a đã phản lại bầu khí ủ rũ đó qua lời hứa rằng tình huống ấy sẽ không mãi như vậy đâu.  Ngài kêu lên:  “Hãy vững lòng tin!”  Sẽ tới một thời “Vui lên nào”.  Hiện các bạn cảm thấy như đang ở trong “vùng đất hoang, sa mạc  và đồng khô cỏ cháy”, nhưng “miền nóng bỏng sẽ biến thành ao hồ” (I-sai-a 35:1.7).

          Hết thảy chúng ta đều biết thế nào là một mùa khô khan khi cầu nguyện.  Thực khó có thể động viên chúng ta được.  Chúng ta cảm thấy dường như mình đang nói chuyện với bức tường, chứ không phải với Chúa.  Chúng ta không cảm thấy được an ủi hoặc vững mạnh khi mình cố gắng tiếp xúc với Chúa Thánh Thần.  Chúng ta ngỡ ngàng không hiểu Chúa đang làm gì hoặc Người có lắng nghe chúng ta không.  Đấy là những lúc chúng ta cần phải theo lời khuyên vô giá của ngôn sứ I-sai-a:  “Đừng ngã lòng!”

          Những lúc khô khan khi cầu nguyện là những cơ hội thật tốt để xây dựng nền móng đức tin chúng ta.  Như mọi người xây cất đều biết, bạn cần có một nền móng vững chắc và không thể lay chuyển.  Dù có làm chúng ta khó chịu, những lúc khô khan ấy là cơ hội để chúng ta xây dựng đời sống cầu nguyện của chúng ta trên những chân lý vững chắc vủa đức tin, chú không phải chỉ trên những cảm xúc nhất thời.  Những lúc khô khan ấy thúc giục chúng ta hãy dành thì giờ nhớ lại những phẩm tính tuyệt diệu của Chúa, chứ không phải là tìm những cảm nghĩ thoải mái đâu.

          Một phương thức tốt để phát huy việc cầu nguyện theo đường lối ấy, đó là dành thì giờ suy ngắm kinh Tin kính chúng ta đọc trong Thánh lễ.  Bạn hãy nói với Chúa là bạn tin mọi điều được nói đến ở trong kinh ấy.  Đừng chỉ tìm kiếm sự an ủi của Chúa.  Nhưng hãy tìm kiếm chân lý.  Hãy xem Chúa đã ban cho bạn biết bao lời hứa.  Hãy tin rằng Người vẫn đang hoạt động, dù là cách kín đáo.  Bạn hãy nhìn lên thánh giá và đặt ở đó niềm tin của bạn vào sự sống lại của Chúa Giê-su cho dù ngay lúc ấy bạn không cảm thấy mình là một tạo vật mới.

          Vậy bạn đừng bỏ cuộc nhé!  Hãy làm cho đầu gối bủn rủn của bạn được vững vàng.  Bạn hãy kiên trì.  Hãy biết rằng Chúa luôn luôn thưởng công những ai kiên tâm theo đuổi Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con thấy tình yêu của Chúa.  Con cũng cám ơn Chúa về những lúc con khô khan thì Chúa lại kêu gọi con hãy tìm kiếm Chúa sâu xa hơn.  Con biết Chúa đang làm cho con được mạnh mẽ trong thần khí của Chúa nên con tín thác nơi đức khôn ngoan của Chúa”.