Chúa Nhật tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 2:1-5

 

Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa.  (I-sai-a 2:3)

 

          Hiện lúc này, núi Everest chung quanh có không biết bao nhiêu lều trại với hàng trăm người leo núi đang ở những độ cao khác nhau.  Nhiều người leo núi đang làm một điều mà chúng ta thấy như là bất thường:  Họ đi lên đi xuống ở những cao độ khác nhau trên núi.  Đó là cách giữ cho thân thể họ làm quen với những độ cao có khí trời loãng hơn.  Những người này biết rằng nếu cứ cố leo lên thẳng một lèo mà không tập luyện cơ thể cho quen với đời sống trên đỉnh núi thì thật là liều lĩnh.

          Bắt đầu bước vào mùa Vọng, ngôn sứ I-sai-a mời gọi chúng ta hãy đi lên núi Chúa.  Ngài mời chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình đưa chúng ta tới gần Chúa Giê-su và những ước muốn của tâm hồn chúng ta hơn.  Nhưng cũng như mọi người leo núi, đây không phải đơn thuần là một cuộc du ngoạn thường ngày.  Cho nên chuẩn bị là cốt yếu.  Cũng như những người leo núi Everest phải mất hàng tháng mới đạt được mục đích, chúng ta có nguyên một mùa để sẵn sàng đón mừng Giáng Sinh.  Vậy chúng ta phải có kế hoạch tốt chứ!

          Giống như người leo núi cần một bữa ăn sáng ngon lành để lấy sức cho một ngày leo núi, chúng ta cũng vậy.  Vì thế tốt nhất là chúng ta hãy dành thời giờ mỗi buổi sáng để được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và Kinh Thánh.  Cũng như người leo núi kinh nghiệm ra đi trong ánh sáng, chúng ta mỗi ngày phải xét lương tâm để có thể sám hối tội lỗi chúng ta.  Bằng cách đó, chúng ta có thể tự do, không vướng mắc những gánh nặng vô bổ của quá khứ.

          Người leo núi biết rõ giá trị của việc lần từng bước.  Họ hành động từng bước một, không mong đợi sẽ tới đỉnh núi sau một đêm.  Cũng thế, chúng ta nên bước vào mùa Vọng với tâm thức kiên nhẫn.  Cứ mỗi ngày một vài bước sẽ đem chúng ta đến gần mục tiêu hơn, bởi vì vội vã chỉ làm chúng ta kiệt quệ và chán nản thôi.

          Chúa Giê-su biết chúng ta mong muốn ở với Người đến chừng nào, nên Người muốn giúp chúng ta từng bước đường.  Vậy hôm nay bạn hãy dành một chút thì giờ để phác họa một kế hoạch cho mùa Vọng.  Bạn sẽ phải hết sức ngạc nhiên khi thấy mình tiến triển biết bao vào lễ Giáng Sinh!

 

          “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.  Xin dạy con làm sao cho mùa ân sủng này nên tốt nhất cho con.  Lạy Chúa, con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa!”