Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Mát-thêu 7:6,12-14

 

Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.  (Mát-thêu 7:14)

 

          Chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề này.  Chúa Giê-su không bao giờ hứa rằng đời sống Ki-tô hữu sẽ dễ dàng đâu.  Người chẳng khi nào nói chúng ta sẽ không gặp trở ngại nào nếu chúng ta chọn đi theo Người qua cửa hẹp.  Nhưng có trở ngại!  Mỗi ngày chúng ta gặp đủ mọi thứ cám dỗ:  lựa chọn yêu hay ghét người hàng xóm, giúp đỡ một người hay bỏ qua đi luôn, tuân phục mệnh lệnh của Chúa hay không cần biết đến, làm khí cụ bình an và hòa giải hay xúi giục chia rẽ và phân cách.  Một số người chúng ta thậm chí còn phải chịu bách hại vì đã chọn “đường hẹp” của Chúa Ki-tô.

          Vậy chúng ta phải làm gì?  Chúng ta phải nghĩ gì về Chúa Giê-su và sự sống Người đã ban cho chúng ta?  Sự sống ấy có đáng cho chúng ta trân trọng không?  Bao thế hệ Ki-tô hữu đi trước chúng ta, nếu hỏi họ câu hỏi này, họ sẽ trả lời bằng một tiếng “Có” thật lớn và đầy biết ơn.  Rồi nhiều người trong họ đã đi con đường hẹp và họ đã kiên trì qua những khổ đau còn lớn lao hơn những khổ đau của chúng ta nhiều lắm.

          Tại sao có lời đáp trả vĩ đại như thế?  Là vì họ biết rằng Chúa Giê-su đã cùng đi với họ.  Nguyên một sự kiện ấy cũng tạo nên sự khác biệt giữa sự chán nản thất vọng với sự yên ủi, giữa thất bại và chiến thắng.

          Bạn có biết rằng mỗi bước bạn đi, bạn đang cùng đi với Chúa Giê-su không?  Bạn có tin được rằng Con Thiên Chúa đã đích thân dọn đường cho bạn và cung cấp cho bạn mọi sự cần thiết để bạn theo Người không?  Khi bước trên con đường Chúa đã dạy vẽ cho bạn, cuộc sống bạn mới đầy đủ ý nghĩa và mục đích – nếu chỉ vì bạn đang trở thành một đại sứ mạnh mẽ cho Chúa Ki-tô và bình chứa đựng Thánh Thần!  Bạn thử sống không có Chúa Ki-tô, rồi xem liệu bạn có ý thức được phẩm giá và giá trị của bạn không.  Không được đâu.

          Chúa Giê-su đã hứa rằng Người sẽ không bao giờ bỏ bạn.  Không bao giờ!  Cho dù bạn bê bối kinh khủng, Người cũng vẫn gắn bó với bạn.  Lòng thương xót của Người sẽ bao bọc bạn và sức mạnh của Người sẽ củng cố bạn.  Hôm nay, tất cả chúng ta hãy quyết tâm tin tưởng vào quyền lực Chúa Giê-su tiếp tục biến đổi chúng ta thành những tôi tớ kiên cường của Tin Mừng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã hứa ở với con cho đến tận thế.  Con cám ơn Chúa đã hy sinh mạng sống vì con.  Xin giúp con trung thành  với Chúa hôm nay như Chúa vẫn trung thành với con”.