Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 2:41-51

 

Lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Ma-ri-a

 

Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.  (Lu-ca 2:51)

 

          Các sử gia bảo chúng ta rằng các bà mẹ tại miền Cận Đông ngày xưa đã có mối tương quan gần gũi, chở che đối với những cậu con trai của các bà.  Có lẽ đây là lý do tại sao Mẹ Ma-ri-a, chứ không phải thánh Giu-se, thốt lên lời khi hai ông bà đã tìm được Chúa Giê-su “lạc mất” trong Đền Thờ.

          Tuy nhiên không như bà Rê-béc-ca trong bài đọc I hôm nay, Mẹ Ma-ri-a không kiểm soát hoặc lèo lái.  Cách Mẹ đến với Chúa Giê-su quả thực hết sức dịu hiền, cho dù tình huống như thế nào đi nữa.  Rồi bạn hãy xem Mẹ sẽ ứng xử thế nào trước câu trả lời có vẻ cứng cỏi của Chúa.  Đây là một thiếu niên đang hỏi một câu hỏi rất dễ làm cho người nghe bực bội (“Sao cha mẹ lại tìm con?”), tiếp theo là một câu hỏi khác còn mang vẻ bí ẩn hơn nữa (“Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”).  Và tất cả lại còn diễn ra công khai, trước sự hiện diện của các bậc thầy trong Đền Thờ.

          Thử hỏi cha mẹ hoặc ông bà nào trong chúng ta lại chẳng nổi giận trong tình huống như thế hay sao?  Này thằng nhóc, mày phải bị phạt.  Trong hai tuần lễ tới, chúng ta sẽ xét lại giới răn “Hãy thảo kính cha mẹ”.  Nhưng thánh Lu-ca ghi lại một điều trái ngược, không có gì là la mắng, hình phạt hay giận dữ.  Chỉ có sự yên lặng, tiếp theo là suy nghĩ cầu nguyện, đó là cách trả lời cho những điều Mẹ không hiểu được (Lu-ca 1:29; 2:19,51).

          Phản ứng bất ngờ của Mẹ Ma-ri-a muốn chúng ta là bậc cha mẹ hãy làm công việc suy đi nghĩ lại.  Con cái chúng ta không phải là Chúa Giê-su.  Nên khi chúng làm những gì trái với điều chúng ta mong muốn, không nhất thiết câu trả lời của chúng làm cho chúng ta phải suy nghĩ sâu xa như Chúa Giê-su đã làm.  Nhưng con cái cần đến sự sửa dạy của cha mẹ nếu chúng muốn trở nên những kẻ đúng như Chúa kêu gọi.  Tuy nhiên đôi khi vì cũng một lý do, chúng cần có một khoảng riêng tư.

          Bất kể là đau đớn và bối rối nào đi nữa, Mẹ Ma-ri-a vẫn cảm thấy như Chúa Giê-su đang theo đuổi kế hoạch của Cha Người, nên Mẹ dành cho Người một khoảng riêng tư, suốt con đường từ Đền Thờ đến thập giá.  Thậm chí trước khi Thiên Chúa nhậm lời Mẹ cầu xin Người ban ơn soi sáng, thì trái tim Mẹ đã đủ vĩ đại để đón nhận mầu nhiệm rồi.

          Nếu bạn phải đối diện với một số bí ẩn và thách đố trong gia đình bạn hiện nay, bạn hãy học nơi Mẹ Ma-ri-a.  Hãy dừng lại.  Hãy suy nghĩ.  Hãy cầu nguyện.  Hãy xin Chúa ban ơn khôn ngoan.  Dạy dỗ con cái Chúa là điều khó.  Nhưng bạn không phải làm một mình đâu!

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ hết thảy chúng con, xin đoái nhìn đến gia đình con và mọi gia đình hôm nay, nhất là những gia đình đang trong cơn khó khăn”.