Chúa Nhật tuần 14 Thường niên
Suy niệm Rô-ma 8:9,11-13
Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con
người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. (Rô-ma 8:13)
Những hình ảnh nào đến trong đầu óc bạn khi nghe nói về “sự
thánh thiện”? Bạn có nghĩ tới gương mặt
rạng rỡ của Mẹ Tê-rê-xa khi bà nuôi nấng người nghèo và an ủi người hấp hối
không? Hoặc vẻ trong sáng và phong cách
thường gặp thấy trong mọi hình vẽ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a? So sánh mình với những hình ảnh này có khiến
cho bạn càng thất vọng thêm vì bạn thấy những khuyết điểm của mình không? Này, bạn đừng lo. Thánh Phao-lô dạy chúng ta hôm nay rằng sự
thánh thiện không chỉ tự động dành cho một số người đặc biệt. Sự thánh thiện là kết quả của việc chúng ta
cộng tác với ân sủng, một sự cộng tác có thể là đắt giá.
Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô khuyên chúng
ta hãy diệt trừ mọi sự trong cuộc sống chống lại Chúa và lối sống của
Người. Những sự ấy có thể là “những việc
làm theo tính xác thịt”, như nói dối, trộm cắp hoặc không trong sạch. Nhưng chúng cũng có thể là những thái độ ngăn
cách chúng ta với Chúa, như thành kiến, thù hận, xét đoán và kiêu căng. Thánh Phao-lô hứa rằng khi chúng ta diệt trừ
những điều ấy bằng cách quay lưng lại với chúng và chống lại ảnh hưởng của
chúng trên cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên thánh thiện. Chúng ta còn có thể làm những vị thánh nữa!
Nhưng vẫn có một bí quyết.
Thánh Phao-lô dạy chúng ta phải làm tất cả những điều này “nhờ Thánh
Thần”. Kinh nghiệm cá nhân đã dạy ngài
rằng chỉ với cố gắng riêng của con người thôi, chúng ta sẽ không thể thực hiện
được sự thánh thiện. Ngài cần đến sự
giúp đỡ chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho.
Chúng ta cũng vậy.
Vậy bạn hãy tập thực hành thói quen hướng lòng về Chúa
Thánh Thần trong ngày. Bạn hãy xin Người
ban cho bạn sức mạnh của Thiên Chúa để giúp bạn nói “không” với tội lỗi và thưa
“xin vâng” với Chúa Ki-tô. Bạn hãy bắt
đầu lưu ý đến sự thúc giục của Thánh Thần.
Người luôn luôn phán hứa; còn
chúng ta chỉ cần học lắng nghe – lắng nghe tiếng lương tâm, lắng nghe Kinh
Thánh, nghe những người thân và chậm chí cả những ý nghĩ chợt đến trong
đầu. Thánh Thần đang ở bên cạnh
bạn: Người muốn làm cho bạn nên thánh thiện!
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự đến trong tâm hồn con. Nhờ ân
sủng Chúa, xin hãy biến đổi tư tưởng,ý định và những hành vi của con.