Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 9:9,11-13

 

Có tiếng gió hiu hiu.  (1 Vua 9:12)

 

           Bạn có nhận thấy thế giới chúng ta đầy tiếng động không?  Chúng ta mừng những ngày lễ bằng những tiếng pháo nổ đinh tai.  Những người trẻ nghe nhạc ầm ĩ đến nỗi bạn không thể nào nói chuyện được cách nơi ấy khoảng hai phòng.  Những nhà giảng thuyết trên TV và radio gào thét những sứ điệp của họ dường như vỡ cả lồng ngực.  Thậm chí ngay thành phố chúng ta ở cũng rung động với những tiếng xe pháo và xây cất.  Trong một môi trường ồn ào như thế, thật dễ hiểu tại sao chúng ta ước gì Chúa hãy nói với chúng ta bằng một tiếng nói thật lớn và vang động.

          Nhưng thường Chúa lại không sử dụng những phương thức ngoạn mục để nói với chúng ta.  Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Ê-li-a đã nhận ra tiếng Chúa không phải như cơn gió mạnh và tàn phá hoặc như trận động đất hay đám cháy khốc liệt.  Nhưng tiếng Chúa nhỏ nhẹ, thì thầm mà lại có sức mạnh đâm thấu tâm hồn chúng ta (1 Vua 19:11-12).

          Về phần chúng ta, chúng ta cần phải cẩn trọng lắng nghe và mở lòng trước nhiều phương thức tinh tế Chúa dùng để nói với chúng ta.  Chúng ta có thể nghe tiếng Người qua một người bạn hay người cùng sở làm.  Đôi khi chúng ta nghĩ là mình đang nghe được những điều tốt trong tâm tư, nhưng có thể Chúa hiện diện đằng sau những tư tưởng tốt ấy, để dẫn dắt chúng ta, an ủi chúng ta bằng tình yêu của Người và kéo chúng ta đến gần Người.

          Không có nơi nào Chúa nói với chúng ta một cách nồng nhiệt hơn là trong Thánh lễ.  Chúng ta họp nhau lại như một gia đình của Chúa, không phải để làm những khách bàng quan mà để cùng cử hành và thờ phượng.  Và cũng trong chính hành vi thờ phượng này, chúng ta có thể nghe Chúa nói với chúng ta, trong những bài thánh ca chúng ta hát, trong những đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe và nhất là trong Thánh Thể chúng ta lãnh nhận.

          Hôm nay bạn đừng để mất tiếng Chúa chỉ vì bạn muốn nghe qua một phương thức ngoạn mục.  Nhưng bạn hãy để tâm hồn thanh tĩnh và hãy tận hưởng vẻ đẹp cũng như giản dị của phụng vụ.  Chúa Giê-su thực sự đang ở đó!  Bạn hãy tin rằng hôm nay mình có thể nghe được tiếng của Người êm dịu nhẹ nhàng, khi bạn cùng với anh chị em thờ phượng Người trong đức tin.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ước ao được nghe tiếng Chúa.  Xin mở lòng con để cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa khi con thờ phượng Chúa trong Thánh lễ.  Lạy Chúa, xin hãy đến và tiếp nhận đời con khi con dâng hiến mình cho Chúa hôm nay”.