Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 136

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.  (Thánh Vịnh 136:1)

 

          Hôm nay chúng ta hãy làm một điều gì khác đi.  Thay vì tìm hiểu một trong những bài đọc, chúng ta hãy lấy Thánh Vịnh của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay để làm đề tài cho lời nguyện tạ ơn và thờ lạy.

          Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

          Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì lòng từ bi không thể tin nổi và không bao giờ chấm dứt!  Con tuyên xưng Chúa là Đấng quyền năng và mạnh mẽ cứu chuộc chúng con.  Khi con bị mất đi trong tội lỗi, Chúa đã đến và cứu thoát con.  Chúa đã tha thứ cho con và mang vào mình tất cả gánh nặng của tội lỗi con.  Nhờ chết trên thập giá, Chúa đã diệt trừ cái chết!  Chúa đã xé đi tấm màn ngăn cách con với Cha trên trời.  Giờ đây trong chiến thắng phục sinh, con được đem về với Người.  Con có thể cùng với Chúa trỗi dậy để được sống đời đời!  Con chúc tụng Chúa là Vua các vua và Chúa các chúa.

          Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

          Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì tình yêu vững bền của Chúa!  Chúa đã nói Chúa không khi nào xa chúng con hoặc bỏ rơi chúng con.  Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi ban cho chúng con Thánh Thần, để giờ đây chúng con được sống trong sức mạnh Phục Sinh.  Nhờ Thánh Thần Chúa, chúng con có thể biết được thế nào là tự do thoát khỏi tội lỗi.  Chúng con có thể kiềm chế được sự giận dữ, tham lam, kiêu căng và lo lắng.  Chúng con có thể hãnh diện tuyên xưng rằng nhờ máu Chúa và nhờ lời chứng của chúng con, chúng con được tự do.  Chúng con có thể ngủ yên với tinh thần thoải mái, vì chúng con biết lúc nào Chúa cũng ở với chúng con.  Con cám ơn Chúa đã quan tâm đến những nhu cầu của con và dẫn dắt con trong chân lý toàn vẹn.  Lạy Chúa Giê-su, con chúc tụng Chúa, vì Chúa là con đường, sự thật và sự sống!

          Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

          Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con không bao giờ phải đói khát.  Con cám ơn Chúa đã trở nên của nuôi dưỡng chúng con!  Trong mỗi Thánh lễ, Chúa ngự xuống trên bàn thờ, sẵn sàng để đưa chúng con về trời khi chúng con ăn và uống Mình Máu Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con chúc tụng Chúa, vì nhờ rước lễ, chúng con  được chữa lành và nên mạnh mẽ, được trỗi dậy và được an toàn.  Ngày qua ngày, trái tim chúng con sẽ được kết hiệp với trái tim Chúa hơn nữa.  Ngày qua ngày, chúng con có thể cảm nghiệm được tình yêu Chúa sâu xa hơn!

 

          Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì lòng thương xót và tình yêu khôn nguôi của Chúa!”