Thứ Bảy tuần 2 Thường niên
Suy niệm Do-thái 9:2-3.11-14
Máu của
Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy…
Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết,
để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. (Do-thái 3:14)
Hôm nay là kỷ niệm 38 năm Tối cao Pháp viện quyết định với
đạo luật Roe vs. Wade, mở đường cho
việc phá thai hợp pháp tại Hoa-kỳ. Hôm
nay hàng ngàn người sẽ tuần hành tại thủ đô
Với những người tham dự tuần hành, anh chị em hãy biết rằng
còn rất nhiều người cũng đồng hành với các bạn trong tinh thần. Xin Chúa ban cho các bạn bình an và can đảm,
khôn ngoan và kiên nhẫn để các bạn phát biểu thay cho các thai nhi. Ước gì tiếng nói của các bạn hòa cùng tiếng
các thiên thần và các thánh là những vị đang đặc biệt cầu nguyện cho sự sống được
bảo vệ và tôn trọng.
Với những người đã bị ảnh hưởng do việc phá thai, anh chị
em hãy biết rằng anh chị em đang hiện diện trong lời cầu nguyện của chúng
tôi. Chúa Cha nhân từ và Thiên Chúa của
mọi ủi an không bỏ rơi con cái của Người đâu.
Không tội lỗi nào lớn đến độ Người không thể tha thứ. Không vết thương nào sâu đến độ Người không
thể chữa lành. Mong các bạn hãy biết được
bàn tay xoa dịu và nụ cười rạng rỡ của Người khi Người nhìn các bạn trong tình
yêu vô điều kiện và lòng thương xót của Người!
Vì phá thai là một sự dữ rất lớn lao nên chúng ta hết thảy
phải nhớ rằng bất cứ ai tham gia vào sự dữ này cũng vẫn còn là con Chúa, được
Cha trên trời hết lòng thương yêu và được Người ban cho một phẩm giá cao
quý. Chính lòng thương xót vô bờ của
Chúa Giê-su đã làm đốt cháy trái tim của người phụ nữ tội lỗi (Lu-ca
7:36-50). Chính tình yêu phung phí của
người cha đã đón chào đứa con hoang đàngtrở về nhà (Lu-ca 15:11-24). Cũng chính cái tình tình yêu trong mắt Chúa
Giê-su đã khiến cho Phê-rô ăn năn thống hối sau khi ông chối Chúa (Lu-ca
22:60-62). Ước gì chúng ta nhìn mọi người
như anh chị em, ngay cả những người gọi chúng ta là kẻ thù của họ. Và ước gì chứng từ của chúng ta qua tình yêu
khiêm tốn, bình an trong mọi hoàn cảnh và niềm vui trong cuộc sống sẽ giúp cho
mọi trái tim sắt đá khắp nơi được mềm mại trở lại!
“Lạy Cha, Cha biết rõ tâm hồn và những nhu cầu
của chúng con. Cha biết rõ niềm hy vọng
cũng như hãi sợ của chúng con, những chiến thắng cũng như những thất vọng của
chúng con. Chúng con xin Cha ban cho
chúng con tâm hồn bình an và nhân từ khi chúng con đang cố gắng dẹp hết mọi việc
phá thai. Lạy Chúa, xin Chúa hãy ra tay
biến đổi để mọi thai nhi đều có thể được sống!”