Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:23-30

 

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.  (Mát-thêu 19:24)

 

          Tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-su đã đưa ra một khẳng định lạ kỳ và gây xôn xao về những người giàu có?  Người có khinh khi những kẻ giàu sang và cực lực chống lại ảnh hưởng của họ không?  Không đâu!  Chúa Giê-su đã có những người bạn giàu có như ông Giu-se thành A-ri-ma-thi-a và ông Ni-cô-đê-mô, cùng với một nhóm các phụ nữ giàu có ở Ga-li-lê (Lu-ca 8:1-3).  Rồi cũng không phải lý do vì người giàu bản chất là những người tội lỗi hơn.  Trái lại, Chúa Giê-su đã cảnh giác rằng tiền bạc của cải có thể là những trở ngại lớn khiến người ta không thể sống cuộc sống trong vương quốc Người.

          Chúa Giê-su không khi nào nói giàu có là xấu.  Nhưng Người biết chắc rằng khi có một não trạng không đúng về tiền bạc của cải, người ta sẽ có thể không còn đặt Thiên Chúa vào đúng chỗ của Người là Chúa nữa.  Chúng ta có thể trở thành ích kỷ, chỉ nghĩ tới tiện nghi và nhu cầu được an toàn về tài chánh.  Hoặc chúng ta có thể dễ dàng bị chi phối do những lo lắng và công việc làm sao để giàu có thêm nữa.  Thí dụ chúng ta sẽ dành hết cả thì giờ và sức lực để lo lắng đầu tư và cố gắng bảo tồn những gì chúng ta đang có.  Hoặc chúng ta có thể mang ý thức sai lạc về sự yên ổn, làm tăng thêm lòng kiêu hãnh và tự mãn.  Cho nên không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ như thế!

          Nếu bạn khá giả về tài chánh, bạn hãy để lòng những lời khuyến cáo của Chúa Giê-su, nhưng cũng đừng lo lắng.  Bạn hãy nhớ:  “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mát-thêu 19:26).  Bạn hãy biết ơn vì tất cả những gì Người đã chúc phúc cho bạn và hãy chắc chắn là bạn phải làm người quản lý tốt những phúc lành này.  Bạn cũng hãy nhớ rằng được ban nhiều thì cũng bị đòi nhiều.  Vậy bạn hãy sử dụng của cải một cách khôn ngoan, không chỉ cho lợi ích của riêng mình mà còn cho lợi ích của người khác.  Bạn hãy quảng đại đối với Giáo Hội và những người thiếu thốn.  Bạn hãy hướng lòng đến với Chúa và tìm cách làm vinh danh Người bằng tất cả những gì bạn có.

          Mặt khác, nếu bạn đang phải phấn đấu để vượt qua được những khó khăn, đừng để cho lo âu vất vả vùi giập bạn.  Cứ tiếp tục đi theo Chúa!  Hãy tín thác tình yêu và sự quan phòng của Người dành cho bạn.  Bạn hãy xin Người ban cho bạn một trái tim quảng đại, để bạn có thể cho người khác theo khả năng hiện thời của bạn.  Chúa sẽ ban xuống tràn đầy ơn lành trên bạn theo như nguồn ân phúc vô tận của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn quảng đại, không vướng mắc những quyến rũ trần gian.  Con muốn Chúa mới thực là kho tàng lớn lao nhất của con”.