Thứ Hai tuần 20 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 1:39-56
Lễ Đức
Mẹ lên trời
Phận nữ tỳ
hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. (Lu-ca
1:48)
Đức khiêm nhượng là gì?
Nghĩ tới một người khiêm nhượng, chúng ta thường mô tả đó là một người
im lặng, không thích tranh cãi. Có lẽ
chúng ta nghĩ đến một “loài hoa mắc cỡ”, một con người không dám liều lĩnh vì
thiếu tự tin. Chúng ta cũng có thể nghĩ
đến một người khi họ được khen ngợi thì phản đối cho rằng họ không tốt. Nhưng khiêm nhường thực sự là gì?
Chúng ta hãy nhìn vào Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Đích thực khi những lời đề cao hướng về Mẹ thì
Mẹ lại hướng về Thiên Chúa. Cũng đích
thực là Mẹ nhận biết mọi ơn lành đến từ Thiên Chúa. Nhưng không có điều nào khiến cho Mẹ phải thu
mình vào trong bóng tối cả!
Bạn thử tưởng tượng một thiếu nữ mới mang thai, một mình trong
cuộc hành trình bằng cách đi bộ và tuyệt nhiên không có tiện nghi di chuyển như
thời nay, để thăm viếng người chị họ đang sống trên miền đồi núi tại
Giu-đê. Thật là gan dạ!
Sách Tin Mừng đầy những gương sáng về đức khiêm nhượng của
Mẹ Ma-ri-a: lời thưa xin vâng để mang
thai ngay cả trước khi Mẹ và thánh Giu-se trở thành vợ chồng; là một bà góa già
lên Giê-ru-sa-lem để ở bên cạnh Chúa Giê-su đang thi hành sứ vụ và đứng dưới
chân thập giá; liều mình bị bắt bớ vì
liên kết với các môn đệ Chúa Giê-su sau khi Người lên trời.
Mẹ Ma-ri-a là người quyết tâm, hoạt động và mạnh dạn, nhưng
điều này không có nghĩa là Mẹ kiêu hãnh!
Mẹ chỉ chọn làm những điều Thiên Chúa kêu gọi Mẹ hãy làm. Mẹ biết sức mạnh của Mẹ không đủ để thi hành
kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng việc ấy không thể cản bước Mẹ. Mẹ không tìm cách tháo lui chỉ vì thấy mình
quá yếu ớt hoặc thấp hèn. Mẹ không cho
là mình thiếu khả năng vì ý thức giả tạo về sự khiêm tốn. Không phải đâu, nhưng Mẹ vững bước và cột
chặt đời mình vào sự trung tín của Thiên Chúa.
Chúa đang kêu gọi bạn giúp xây dựng vương quốc Người, cho
nên bạn đừng để cho sự khiêm nhượng giả tạo khiến bạn thoái thác! Một người khiêm nhượng không thu mình lại
trong sợ hãi, nhưng bắt tay vào hành động, lòng luôn tin tưởng Thiên Chúa. Hôm nay khi mừng lễ Đức Mẹ lên trời, chúng ta
hãy chiêm ngưỡng việc Mẹ bước vào thiên đàng như triều thiên quý giá ân thưởng cho
lòng khiêm nhượng của Mẹ. Phải, Thiên
Chúa thực sự đã “nâng phận hèn mọn” lên (Lu-ca 1:52). Mẹ là Đấng đã chọn bước đi trong đức tin giờ
đây được tôn vinh là Nữ vương trời đất!
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đưa Mẹ lên ngồi
bên cạnh Chúa trên thiên đàng là vì Mẹ khiêm nhượng nhưng quyết tâm thưa lời
“xin vâng” với Chúa Cha. Xin Chúa giúp
con học lấy đức khiêm nhượng của Mẹ. Xin
làm cho con biết tin tưởng sâu xa hơn vào quyền năng Chúa”.