Thứ Bảy tuần 23 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 6:43-49
Xem
quả thì biết cây.
(Lu-ca 6:44)
Bạn hãy nghĩ tới một cây táo. Bất kể người ta cố gắng tới cỡ nào thì cũng
không thể thúc cho những trái táo lớn nhanh hơn là nó có thể. Theo ý nghĩa nào đó, những trái táo không đến
do những cố gắng của cây táo. Cây chỉ có
thể hút nước và chất nuôi dưỡng từ đất và đón nhận những tia nắng mặt trời. Rồi trái tự nhiên đến, theo nhịp độ và thời
điểm của nó.
Chúa Giê-su đã dùng những hình ảnh cụ thể như thế để giải
thích về đời sống thiêng liêng, cho nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Người
mà so sánh đời sống thiêng liêng với một hạt giống nhỏ bé được ươm trồng trong
tâm hồn chúng ta. Cũng như trường hợp hạt
táo, chính trong bản chất của hạt giống thiêng liêng này mà đời sống thiêng
liêng sinh hoa kết trái. Tự nó không làm
được gì cả. Tất cả những gì nó cần, đó
là lượng chất bổ dưỡng và ánh sáng, rồi nó sẽ bắt đầu sinh trái.
Vậy đây là câu hỏi:
Đâu là cách tốt nhất để hạt giống đức tin này đâm rễ? Nói một cách đơn giản, chúng ta phải dành câu
trả lời cho Chúa Giê-su. Bạn hãy nghĩ đến
Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Mẹ suy đi nghĩ lại
về những điều Thiên Chúa đang thực hiện.
Cô Ma-ri-a, em của cô Mác-ta cũng là một thí dụ. Cô ngồi dưới chân Chúa và chăm chú lắng nghe
Người. Rất thường chúng ta lại quá bận rộn
với bao nhiêu là lo lắng.
Chúa Giê-su bảo chúng ta “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên
Chúa và đức công chính của Người, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho” (Mát-thêu
6:33). Cuộc sống có những điều không chắc
chắn, nhưng chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa biết rõ nhất chúng ta cần những
gì. Rồi khi chúng ta tìm kiếm Chúa trước
hết, chúng ta sẽ thấy mình ước ao thi hành ý Chúa hơn là ý riêng chúng ta. Chúng ta cũng thấy Chúa giúp đỡ chúng ta
trong “mọi sự” để tiếp tục sống ngày này qua ngày khác.
Vậy bạn hãy bắt đầu hôm nay đi. Hãy dành ít nhất mười lăm phút chỉ để lắng
nghe Chúa. Việc ấy sẽ giúp cho hạt giống
đức tin lớn lên trong bạn. Bạn hãy ngồi
một chỗ thích hợp, đọc và suy niệm một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày. Đọc Lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta “ở lại
trong Người” và “sinh nhiều hoa trái” (Gio-an 15:5).
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp Giáo Hội Chúa
có được một trái tim thinh lặng và nghỉ ngơi với Chúa. Chúng con muốn nghe tất cả những điều Chúa muốn
nói với chúng con. Chúa là nền móng cuộc
đời chúng con”.