Thứ Hai tuần 24 Thường niên
Suy niệm 1 Ti-mô-thê 2:1-8
Đó
là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. (1 Ti-mô-thê 2:3)
Thánh
Phao-lô coi việc cầu nguyện là sức sống đối với mọi Ki-tô hữu. Viết cho Ti-mô-thê, ngài khích lệ người cộng
sự trẻ tuổi này cũng như dân chúng dưới sự chăm sóc của anh hãy “dâng lời cầu
xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người” (1 Ti-mô-thê 2:1). Không những cầu nguyện là “điều tốt và đẹp
lòng Chúa”, nó còn có sức mạnh làm biến đổi đời sống (2:3).
Chúa
muốn hết thảy chúng ta hãy chia sẻ với ước muốn của Người là “mọi người được cứu
độ và nhận biết chân lý” (1 Ti-mô-thê 2:4).
Nên chúng ta làm điều ấy bằng cách thường xuyên cầu nguyện cho mọi người. Tuy nhiên, trung thành với việc cầu nguyện hằng
ngày nhiều khi có thể là một thách đố. Tất
cả chúng ta đều có những ngày thấy dễ cầu nguyện, những ngày lời chúc tụng và cầu
xin thốt lên thật dễ dàng. Nhưng cũng có
những ngày cầu nguyện tưởng như không khác gì một việc nặng nề.
Vậy
chúng ta làm gì trong những ngày như thế?
Cứ tiếp tục cầu nguyện!
Thật
là niềm an ủi khi biết rằng chúng ta không ở một mình trong những lúc khô
khan. Mọi vị thánh đều đã đối mặt với
cùng một thử thách này. Và mọi vị thánh
đều đã làm đúng những gì chúng ta cần phải làm:
Các ngài đã làm hết sức và gặp được Chúa Giê-su ở phía bên kia. Khi cảm thấy “bất lực” lúc cầu nguyện, thánh
Tê-rê-xa Lisieux đã nói: “Tôi muốn tiếp
tục nói với Chúa Giê-su rằng tôi yêu mến Người.
Điều ấy không khó, và nó giúp cho ngọn lửa cứ tiếp tục cháy”. Cũng từ kinh nghiệm cá nhân đã được nhận định
kỹ, thánh Tê-rê-xa
Bạn thử tưởng tượng Chúa đang ở bên cạnh bạn…
bạn hãy ở lại với một người Bạn thật tốt lành như thế bao lâu có thể… Nếu Người
thấy bạn thích có Người ở đấy và bạn luôn cố gắng muốn làm đẹp lòng Người, thì
có thể nói được rằng bạn sẽ chẳng bao giờ đuổi được Người đi, và Người sẽ chẳng
khi nào làm cho bạn thất vọng đâu. Người
sẽ giúp bạn trong mọi thử thách của bạn và bạn sẽ có Người ở bất cứ nơi nào.
Mẹ
Tê-rê-xa
“Lạy Chúa, con muốn trung thành với Chúa,
không chỉ những lúc con dễ dàng cầu nguyện mà cả những khi phải vất vả động
viên lòng yêu mến nữa. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin giữ ngọn lửa cầu nguyện luôn cháy sáng trong con!”