Thứ Năm tuần 27
Thường niên
Suy niệm Lu-ca
11:5-13
Phương chi Cha trên trời lại không ban cho
những kẻ kêu xin… (Lu-ca 11:13)
Nếu
bạn có nghi vấn gì về “tình yêu khi vừa thấy lần đầu”, cứ hỏi cha mẹ bạn về lần
đầu tiên khi các ngài vừa nhìn thấy những đứa con chào đời của mình. Ẵm đứa bé sơ sinh lần đầu tiên là một cảm
nghiệm không thể diễn tả. Thời kỳ chờ đợi
lâu dài đã qua, và một tình yêu mới trổ bông.
Nếu
đây là những gì cha mẹ cảm nghiệm về những đứa con của họ, thì bạn thử tưởng tượng
xem Cha trên trời của bạn sẽ cảm thấy thế nào về bạn! Người đã yêu thương bạn trước khi bạn sinh
ra. Ngay từ lúc Người cho bạn hiện hữu,
Người đã vui mừng, phần vì những tài năng Người ban cho bạn, phần vì viễn tượng
sẽ có bạn ở bên cạnh Người muôn đời. Ngay
cả khi Người thấy bạn phạm tội, tình yêu của Người vẫn bền vững, đến độ trao nộp
Con Một để cứu chuộc bạn. Tuổi này qua
tuổi khác, năm này qua năm kia, Cha của bạn đã chẳng tiếc gì với bạn!
Bây
giờ nghe những chân lý này trong nhà thờ hoặc đọc trên một tờ báo đạo, đó là một
chuyện. Nhưng chúng ta vẫn còn phải đối diện với cuộc sống hằng ngày khi những
lời dối trá của ma quỷ và những quyến rũ của thế gian vẫn tìm cách gieo nghi
nan vào tâm trí chúng ta. Chúng bảo chúng
ta rằng Thiên Chúa khác nào một ông cảnh sát ở trên trời hoặc Người thật là dửng
dưng và chẳng muốn can dự gì vào đời sống chúng ta. Chúng bảo chúng ta rằng chúng ta quá nhiều tội
lỗi và quá yếu đuối nên Thiên Chúa hết yêu thương nổi, hoặc chúng sẽ làm chúng
ta không còn chú tâm đến Chúa bằng cách đổ vào đầu óc chúng ta những ý tưởng
ích kỷ tự kiêu.
Vậy
chúng ta phải làm sao nối liền nhịp cầu giữa những gì chúng ta nghe trong Thánh
lễ với những gì chúng ta nghe ngoài đời?
Chúng ta có thể mang theo những chân lý của Kinh Thánh để đưa vào đời sống
hằng ngày. Mỗi lần bạn chợt thấy mình
đang nghĩ rằng bạn chỉ có một mình trên thế giới này, mỗi lần bạn chợt nghĩ rằng
Chúa không chăm sóc gì cả, thì bạn hãy lấy bài đọc Tin Mừng hôm nay như là bài
đọc cho riêng bạn: Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho tôi là kẻ kêu xin Người hay
sao? Bạn hãy tiếp tục nói với chính
mình: Nếu tôi xin thì sẽ được; nếu tôi
tìm thì sẽ thấy; nếu tôi gõ cửa thì sẽ mở
cho tôi!
Ma
quỷ muốn thuyết phục bạn rằng Thiên Chúa không tốt đâu. Thế gian muốn bảo bạn rằng Thiên Chúa đâu có
chăm sóc gì. Này, bạn hãy đứng dậy chống
lại những lời dối trá này. Bạn hãy để
cho lời Chúa làm chúng câm miệng lại. Bạn
có một Cha rất yêu thương và Người muốn ban cho bạn mọi ân huệ tốt lành!
“Lạy Cha, con muốn được biết Cha nhiều hơn. Xin Cha mở mắt con để con nhận ra sự tốt lành
và tình yêu của Cha!”