Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:10-17

 

Lễ thánh Lu-ca, Thánh sử

 

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.  (2 Ti-mô-thê 4:11)

 

          Hôm nay bạn thử tưởng tượng mình đang có mặt tại một buổi tiệc mừng thánh Lu-ca.  Trên bàn người ta sắp đồ muỗng nĩa bạc, có bình hoa đặt ở giữa và đồ ăn thức uống dư giả.  Nhiều vị thượng khách ngồi bàn như Phê-rô, Gio-an, cô Ma-ri-a, cô Mác-ta.  Có tiếng gõ ly, rồi một tiếng khác.  Trước khi bạn biết thì mọi người đều được mời lên để phát biểu.  Cuối cùng, Lu-ca, một vị khách trông thật lịch lãm đứng dậy và bắt đầu nói.

          “Thưa anh chị em, tôi hân hạnh được ở đây với anh chị em.  Tôi muốn nói cho anh chị em biết tại sao tôi ở đây. Các bạn biết, tôi là một y sĩ.  Tôi hiến đời mình để chữa trị bệnh tật và xoa dịu đau khổ.  Tôi rất thích công việc tôi đã làm và tôi đã làm tốt.

          “Nhưng rồi tôi học biết về Chúa Giê-su.  Các vị Tông Đồ tụ họp nơi đây đã nói lên những lời của Người, những lời tình yêu và lòng thương xót.  Tôi nhìn thấy các ngài đã nhân danh Chúa chữa lành cho những trường hợp y học hết hy vọng.  Tôi nhận ra các ngài đã thay đổi đời sống của người khác bằng sứ điệp tha thứ của Chúa.  Rồi sứ điệp và chứng từ của các ngài đã khiến tôi hết sức cảm động.  Cuối cùng, tôi quyết định xin được rửa tội và theo Chúa Giê-su.

          “Khi tôi quyết định viết xuống tường thuật của tôi về cuộc đời Chúa Giê-su, tôi không thể nào không nói về Người là Đấng hay thương xót biết chừng nào.  Tôi đã phải đưa vào sách Tin Mừng tất cả những cuộc trở lại tuyệt vời của ông Da-kêu, Phê-rô và người gian phi trên thập giá.  Tôi không thể bỏ qua tất cả những việc chữa lành Chúa đã thực hiện:  người đàn ông có bàn tay khô bại, bà góa thành Na-in, và rất nhiều người khác.  Rồi có tất cả những dụ ngôn nữa, như đồng bạc bị mất, con chiên lạc và người con hoang đàng!

          “Chúa Giê-su đã luôn trung thành với tôi, nên chính điều ấy đã giúp tôi trung thành với ông Phao-lô khi mọi người bỏ ông mà đi.  Tôi muốn làm một người bạn cho đến cùng, giống như Chúa Giê-su vậy.  Tất cả những gì tôi muốn, đó là chia sẻ lòng thương xót Chúa đã dành cho tôi, lòng nhân hậu đã biến đổi cuộc đời tôi.  Xin cám ơn anh chị em hết thảy.  Tôi đã không thể thực hiện được những điều ấy nếu không có các bạn.”

          Còn bạn thì sao?  Bạn đã đến nhận biết lòng thương xót của Chúa chưa?  Đây không phải chỉ là lời quảng cáo của Lu-ca về Ki-tô giáo, nhưng là chân lý Tin Mừng.  Chúa Giê-su là người bạn trung thành nhất bạn chưa hề gặp bao giờ.  Nếu hôm nay bạn phải đau đớn gì, cứ xin Người cho bạn thấy ân sủng Người sâu xa hơn đại dương.  Bạn hãy tin rằng bất kể thế nào, Người cũng không khi nào bỏ bạn.  Như thánh Lu-ca đã học được, khi chúng ta có Chúa Giê-su là chúng ta có tất cả những gì cần thiết.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con hết lòng yêu mến Chúa”.