Thứ Bảy tuần 31 Thường
niên
Suy niệm Rô-ma
16:3-9,16,22-27
Tôi
xin gửi lời thăm chị Prisca và Aquila, những người cộng tác với tôi. (Rô-ma 16:3)
Trước khi các nhà thờ được xây lên, các Ki-tô hữu đã họp
nhau cầu nguyện và cử hành Thánh Thể tại nhà của họ. Bà Prisca và Aquila
là bạn thân và cộng sự viên của thánh Phao-lô luôn luôn được giao phó cho việc
tiếp đón những cuộc họp mặt như thế tại nhà các bà. Cho dù cuộc bách hại và lòng nhiệt thành làm
việc tông đồ có làm cho các bà phải di dời chỗ ở thường xuyên, các bà vẫn không
ngừng tiếp đón các tín hữu đến nhà mình.
Mặc dù Rô-ma thế kỷ thứ nhất theo truyền thống phụ hệ,
nhưng thật là hiếu kỳ khi thấy tên bà Prisca (hoặc tên tục của bà là Priscilla)
luôn luôn đứng đầu tiên khi bà và bà Aquila được
nói đến trong Kinh Thánh. Có thể bà đã
xuất thân từ một gia đình thượng lưu.
Nhưng cũng có thể vì bà có tài lãnh đạo hơn những người khác và do đó được
biết đến nhiều hơn. Dù lý do gì thì cặp
đôi tuyệt vời này đã hết mình cho việc rao giảng Tin Mừng, với bà Prisca là chủ
yếu.
Khi thánh Phao-lô lần đầu tiên gặp hai bà Prisca và Aquila, họ đã là tín hữu và đã bắt đầu giúp đỡ người khác
lớn lên trong đức tin, thí dụ như A-pô-lô (Công Vụ Tông Đồ 18:1-3). Là người có tài năng, thánh Phao-lô đã biết
ngài cần có những bạn thân để giúp ngài sống Tin Mừng ngài đã rao giảng, và cặp
đôi Prisca-Aquila này dường như là hoàn toàn xứng hợp. Nhận thấy họ có cùng một tinh thần trong tình
yêu mến Chúa và dấn thân xây dựng Giáo Hội, thánh Phao-lô trở thành bạn tâm
giao với họ. Điều này cũng không lạ gì,
vì cả hai đều là những người làm nghề dệt lều cũng như chính ngài, cho nên họ
có thể cùng làm việc với nhau!
Cặp đôi này không chỉ muốn có Chúa trong đời họ mà thôi, họ
còn muốn Người ngự trị trong trung tâm
cuộc đời họ. Câu chuyện của họ là một
khích lệ lớn lao cho chúng ta, nói với chúng ta rằng chúng ta cũng có thể gặp
được những người bạn thân trong Giáo Hội.
Chúng ta có thể được nâng đỡ và củng cố rất nhiều do những tín hữu cũng
đang tìm cách đặt Chúa Giê-su vào tâm điểm cuộc đời họ. Bà Prisca và Aquila
cũng cho chúng ta thấy không phải chỉ có những người hùng giống như thánh
Phao-lô mới có thể xây dựng Giáo Hội. Bạn
hãy nhìn tất cả những tên tuổi được thánh Phao-lô nhắc đến trong bài đọc thứ nhất
hôm nay, rồi bạn sẽ thấy là mỗi người đều có ảnh hưởng riêng đối với những người
khác chung quanh họ. Không có lý do gì tại
sao tên chúng ta lại không được thêm vào danh sách ấy!
“Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã dựng nên chúng con để làm bạn hữu.
Xin Chúa làm cho tình bạn của con với những tín hữu khác được sâu xa
hơn, để con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa sâu đậm hơn và loan truyền Tin Mừng
của Chúa hữu hiệu hơn”.