Chúa Nhật tuần 33 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 25:14-30
Hãy
vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. (Mát-thêu 25:21)
Mau lên! Bạn hãy tự
hỏi mình: “Khi đọc dụ ngôn này, có phải
tôi đã coi mình là người đầy tớ thứ ba hơn là với hai người đầu tiên không?” Nếu bạn coi mình như vậy, thì bạn không phải
là người duy nhất đâu. Chúng ta thật mau
chóng sợ mình sẽ mất đi một chút những gì mình đang có! Thậm chí chúng ta còn có thể nghĩ rằng kết cục
của dụ ngôn này không công bằng. Tại sao
những người đã có lại được cho thêm?
Tuy nhiên chủ đích của dụ ngôn không nói về sự công bằng. Dụ ngôn nói về khả năng Chúa Giê-su làm cho
chúng ta được mạnh mẽ để chúng ta mang lại hoa trái cho Tin Mừng, hoa trái vượt
trên những gì chúng ta mong đợi theo lẽ tự nhiên.
Bạn thử nghĩ đến những tổn hại chỉ một người cũng có thể
gây ra cho những kế hoạch của ma quỷ.
Thí dụ một bà mẹ dạy dỗ con cái bà về những đường lối của Chúa. Bạn cứ nghĩ xem bà đã làm gương như thế nào về
lòng kiên nhẫn, công chính và dễ thương đối với chúng. Bạn hãy nghĩ đến những cách bà giúp chúng cầu
nguyện và dạy chúng đối xử với nhau chỉ một lòng yêu thương và biết suy nghĩ phải
trái. Ngày này qua ngày nọ, tuần này
sang tuần kia, bà đã đem Nước Thiên Chúa vào trong đời sống của những đứa con
này. Rồi không những chỉ cuộc sống của
chúng mà cả đến đời sống của những đứa con của chúng trong tương lai nữa. Thực vậy, ảnh hưởng của bà có tiềm năng trải
dài tới nhiều thế hệ!
Hoặc bạn thử nghĩ về một thiếu niên làm chứng cho đức tin
vào Chúa Giê-su của em tại trường học. Bạn
hãy nghĩ đến nhiều học sinh khác nhờ em mà chúng có thể tin rằng Thiên Chúa sẽ
hoạt động trong cuộc đời chúng. Bạn thử
nghĩ tới những đường lối các học sinh này giờ đây với ngọn lửa yêu mến Chúa sẽ
có thể ảnh hưởng đến những người khác. Rồi
cứ thế, cứ thế, cứ tiếp tục như thế.
Điều đó là thật.
Thiên Chúa thực sự có thể sử dụng bạn để mở rộng Vương quốc Người! Trong tuần này, bạn hãy chọn một hoàn cảnh để
có thể thực hiện một sự thay đổi, một người bạn hoặc một người quen biết để bạn
đưa họ đến gần Chúa hơn. Bạn hãy bước ra
trong đức tin và hãy coi hiệu quả bạn có thể tạo nên. Bạn chỉ cần dành cho Chúa một thước thôi, Người
sẽ đưa bạn đi xa cả cây số!
“Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn để cho Chúa
hoàn toàn hành động trong cuộc đời con.
Xin Chúa ngự đến và làm cho con được đầy tràn sức mạnh và ân huệ của
Chúa, để con đem lại hoa trái cho Vương quốc Chúa”.