Thứ Tư tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:14-23

 

Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.  (Mác-cô 7:20)

 

          Có khi nào bạn cảm thấy như mình có hai cuộc sống khác biệt nhau không?  Một đàng có một cái “tôi” mà mọi người chung quanh đều nhận thấy trên căn bản mỗi ngày.  Đó là cá tính bạn tỏ lộ ra với thế giới, có lẽ ngay cả với những người bạn thân nhất và những người gia đình họ hàng.  Nhưng đàng khác có thể có một cái “tôi” bạn giữ kín, nói khác đi là một người giấu kín đi những tội lỗi và bất toàn, luôn cố gắng khoác cho mình một bộ mặt trình diễn.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su giải thích rằng căn nguyên của tội lỗi và ô uế nằm ở trong những trạng thái của tâm hồn.  Nói khác đi, những biểu lộ bề ngoài của tội lỗi – gian dối, nói điêu, trộm cắp, những hành vi nhơ bẩn – tất cả đều bắt đầu có mầm mống của tư tưởng và ước muốn trong tâm hồn chúng ta.  Bạn hãy nghĩ đến một tảng băng sơn:  chỉ có một phần nhỏ là thấy được , còn phần đá băng lớn nhất lại nằm ẩn dưới mặt nước.  Một thuyền trưởng có thể nghĩ rằng phần chóp băng sơn chỉ là một tảng băng nhỏ trôi lềnh bềnh không cần gì phải lưu ý.  Nhưng nếu ông ta không nhận định được phần đáy của băng sơn thì hậu quả có thể vô cùng thảm khốc.  Cũng thế, nếu chúng ta cứ cho tội lỗi mình đơn thuần là những hành vi bất tuân mà không đối phó với những gì tàn phá trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.  Phần chìm của băng sơn vẫn còn nằm đó và vẫn hết sức nguy hiểm.

          Kinh nghiệm cho chúng ta biết những gì nằm trong tâm hồn chúng ta nhất định sẽ ảnh hưởng đến cách cư xử và những tương quan của chúng ta.  Bị ràng buộc do những tội lỗi dấu kín sẽ làm lu mờ vẻ trong sáng thiêng liêng của chúng ta và làm tổn thương bạn bè và những người thân trong gia đình chúng ta, thường thường trong những cách thức chúng ta không ngờ.  Khi ấy chúng ta cũng cảm thấy một áp lực do việc cố giữ kín một phần cuộc sống chúng ta trong bóng tối và phải hành động sao cho kịp thời.

          Bạn thử tưởng tượng xem chúng ta sẽ được bình an biết bao nếu tâm hồn bên trong và đời sống bên ngoài thực sự phản ánh Chúa Ki-tô.  Hôm nay chúng ta hãy cố gắng chỉ làm một điều ấy thôi, bằng cách đem bóng tối bên trong chúng ta ra để phơi bày dưới ánh sáng Chúa Ki-tô.  Nơi tốt nhất để thực hiện việc này, đó là trong tòa giải tội.  Nhưng ngay trong cuộc sống hằng ngày, nhờ ơn thống hối, chúng ta có thể bắt đầu tiến trình chữa lành và hòa giải.  Bạn hãy trong sạch đến với Chúa, và bạn hãy coi xem Chúa sẽ ban bình an và trong sáng cho tâm hồn bạn như thế nào!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy đi tìm con và cho con thấy những yếu đuối của con để con được củng cố trong ơn sủng Chúa”.