Chúa Nhật tuần 8 Thường
niên
Suy niệm Mát-thêu
6:24-34
Đừng lo
lắng cho mạng sống. (Mát-thêu 6:5)
Đã bao giờ bạn nhận thấy lo lắng có thể là một cái bẫy
không? Đoán trước một nguy hiểm mơ hồ, chúng ta cảm thấy mình bị ám ảnh, căng
thẳng và khó chịu. Chúng ta có thể lo
lắng về việc phạm tội, làm một điều gì sai quấy, hoặc ngay cả làm một điều gì
không được hoàn hảo. Mỗi khi chúng ta
cảm thấy như vậy, Chúa Giê-su bảo chúng ta hai điều: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời
là Đấng hoàn thiện” và “Đừng lo lắng” (Mát-thêu 5:48; 6:25).
Thực ra hai lệnh truyền này lien kết với nhau. Vì chúng ta không thể trở nên hoàn thiện nên
chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là phó thác nơi Chúa Giê-su và để Người
giúp chúng ta nên hoàn thiện tùy theo sự khôn ngoan và thời giờ Người thực
hiện. Hành vi phó thác này sẽ giải thoát
chúng ta khỏi lo lắng. Chúa giữ chúng ta
trong lòng bàn tay của Người, và Người sẽ làm mọi sự vì ích lợi cho chúng ta
bao lâu chúng ta cố gắng hết sức để yêu mến và tôn kính Người (Rô-ma
8:28). Điều chúng ta cần làm là hãy sống
trong hiện tại, ráng ở gần Cha chúng ta.
Nhiều người trong chúng ta cảm thấy là một gánh nặng khi
phải chăm sóc những người thân yêu.
Chúng ta cứ ỷ y vào sự thật đáng buồn là mình không có điều kiện để làm
công việc ấy. Chúng ta không thể che chở
họ khỏi phạm tội. Chúng ta không thể
ngăn ngừa mọi bệnh tật hay thương tích cho họ.
Và chắc chắn chúng ta không thể giữ họ khỏi chết. Cho nên chúng ta bắt đầu lo lắng.
Chúng ta thấy thoải mái biết bao khi biết rằng sự vui sống
của người khác không chỉ tùy thuộc vào một mình chúng ta đâu! Thật nhẹ nhõm khi biết rằng Chúa hoạt động
trong cuộc sống của họ, thường thì không thể thấy được, để ban cho họ và bù đắp
cho họ những gì chúng ta không thể làm được.
Đừng để cho sự lo lắng cắn rứt chúng ta, làm cạn khô niềm hy vọng và
cướp đi niềm vui của chúng ta. Hết thảy
chúng ta đều là con cái của Chúa Cha, nên Người sẽ không để cho ai vuột khỏi
bàn tay Người.
Chúa Giê-su đã đối phó với nhiều thử thách, nhưng Người
không khi nào để cho lo lắng trấn áp Người.
Người chỉ đặt mọi sự trong tay Chúa Cha.
Chúng ta cũng có thể làm như vậy.
Ngay bây giờ bạn hãy dành một phút để nhận định tình huống khiến cho bạn
lo lắng bối rối nhất. Rồi bạn hãy chuyển
nó qua tay Đấng có thể xử lý nó một cách toàn hảo.
“Lạy Chúa, xin dạy con biết dựa vào tình yêu
của Chúa. Xin cho mọi thử thách trở thành
cơ hội để con thêm lòng tin cậy Chúa.
Xin tình yêu Chúa xua tan đi mọi hãi sợ và lo lắng của con!”