Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:27-33

 

Chúng tôi không biết.  (Mác-cô 11:33)

 

          Đây là câu nói bạn thường nghe trong một nhóm mỗi người tự giúp mình:  “Những gì người khác nghĩ về tôi thì chẳng mắc mớ gì tới tôi cả”.  Nhưng chắc chắn đó lại là trường hợp một số người đã bị ảnh hưởng do những ý nghĩ của người khác về họ đến nỗi họ sợ phải thay đổi.  Họ sa lầy trong “trạng thái tê liệt do óc phân tích”, dò dẫm từng cử động, cố gắng tưởng tượng ra những gì người khác có thể đàm tiếu.  Nếu như họ cứ lắng nghe con tim của họ thôi, có phải là tốt hơn không.

          Các thượng tế, kinh sư và kỳ lão mà Chúa Giê-su vặn hỏi họ ở đây xem ra phải đau đầu vì sự sợ hãi này.  Họ sợ phải trả lời Chúa, chỉ vì không biết những người chung quanh sẽ phản ứng ra sao.  Nếu họ trả lời Chúa cách này, Chúa Giê-su sẽ chỉ trích họ.  Còn nếu họ trả lời cách khác, dân chúng sẽ chỉ trích họ.  Chúng ta biết thực ra họ đã suy nghĩ như thế nào rồi, vì họ đã âm mưu để thử thách Người.  Tuy nhiên, thay vì trực tiếp đối đầu với Chúa Giê-su, họ lại không muốn chọn quan điểm nào cả!  Họ đành chờ đợi dịp khác để giăng bẫy hại Người.  Biết đâu!  Giả như họ cứ nói thẳng ra những gì họ suy nghĩ, có lẽ mọi sự sẽ thay đổi khác.

          Không như những nhà lãnh đạo tôn giáo kia, chúng ta đã nhìn nhận bản tính Thiên Chúa của Chúa Giê-su.  Nhưng có thể chúng ta vẫn còn bị cám dỗ hành động giống như họ đã làm và chiều theo công luận.  Khi có ai đối chất bạn về đức tin của bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào?  Bạn có xác nhận quan điểm của bạn một cách bình tĩnh và tin tưởng hay không?  Hay là bạn khổ sở không biết người ta sẽ phản ứng ra sao nên cuối cùng đành lặng câm?  Thậm chí cả những khi có ý tốt, chúng ta vẫn có thể để cho sợ hãi ảnh hưởng trên chúng ta, nhất là khi đối đầu với một người cực lực bất đồng với chúng ta.

          Gần như sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp phải một người nào đó chất vấn bạn về lòng tin của bạn vào Chúa Ki-tô và việc bạn làm chứng cho Danh Người.  Nếu xảy ra như thế, bạn đừng trốn tránh!  Bạn đừng quá lo lắng phải nói gì hay nói thế nào.  Nhưng bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt bạn (Lu-ca 12:11-12).  Lý giải của bạn có thể không thuyết phục được họ, nhưng ánh sáng tình yêu Chúa Ki-tô chiếu tỏa qua bạn sẽ thuyết phục họ.  Bạn hãy nói lên sự thật với lòng mến và đơn sơ, rồi bạn sẽ có thể biến kẻ thù thành một người bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết làm sao sử dụng quyền năng Chúa ban cho con để loan truyền chân lý của Chúa trong yêu thương và khiêm nhượng.  Xin cho con đừng bao giờ hãi sợ phải chia sẻ về giáo lý của Chúa và về việc Chúa đã thay đổi cuộc sống con như thế nào”.