Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 7:7-12

 

Cứ xin… cứ tìm… cứ gõ cửa.  (Mát-thêu 7:7)

 

         Có rất nhiều điều không lý tưởng chút nào, nhưng chúng ta lại làm để khỏi mất thì giờ.  Những tiệm bán thức ăn nhanh tuy thuận tiện, nhưng chúng ta biết thức ăn ở đấy đâu có bổ dưỡng như là thức ăn nấu tại nhà.  Những lớp học dạy cách đọc nhanh giúp chúng ta đọc một cuốn sách cho mau, nhưng có thể chúng ta lại chẳng nắm được chiều sâu và rõ ràng vì chúng ta đã không dành nhiều thời giờ hơn.  Nếu bạn còn độc thân, có thể bạn cố gắng hẹn hò với thật nhiều người, nhưng chỉ là hời hợt mà thôi.

         Rõ ràng có những điều bạn không nên vội vàng!

         Điều ấy cũng đúng đối với lãnh vực thiêng liêng.  Đôi khi chúng ta hết sức muốn một điều gì đó nên đã cố gắng đi theo đường tắt.  Có thể chúng ta muốn tự mình tìm được bình an hoặc hoàn tất một việc, thay vì nên lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta.  Sau này chúng ta mới nhận ra là giả như lúc ấy chúng ta dành thì giờ để xin, để tìm và để gõ cửa, thì chúng ta đã gặp được một điều sâu xa hơn, một điều không ứ đọng nhưng xuôi chảy theo dòng hoàn cảnh của chúng ta rồi. 

         Nếu muốn thấy được những kết quả tốt và lâu dài, bạn cần phải tập luyện đức tin và lòng tín thác.  Đôi khi việc ấy có nghĩa là bạn phải kiên nhẫn chờ đợi Chúa hành động.  Khi chúng ta chờ đợi Chúa như vậy, việc ấy cho thấy là chúng ta tin mình đang lắng nghe Người, là chúng ta tin Người sẽ ban cho chúng ta bánh chứ không phải hòn đá.

         Chúa sẽ chăm sóc bạn!  Người sẽ đáp lời cầu xin của bạn theo cách tốt nhất cho bạn và vào thời điểm thuận lợi nhất cho bạn.  Một người cha tốt không phải lúc nào cũng cho con cái hết những gì chúng muốn và vào bất cứ lúc nào chúng mong.  Ông biết rất rõ những gì con của ông cần, khi nào nó cần, cách nào lợi ích nhất cho nó.

         Vậy bạn cần Chúa giúp bạn điều gì?  Bạn cứ đến mà xin Người.  Hãy nói với Người rằng bạn muốn chờ đợi đức khôn ngoan và thời điểm của Người.  Làm như thế, bạn sẽ thấy Người hăng say muốn hoàn tất mọi nhu cầu và xa hơn nữa là kế hoạch Người dành cho bạn theo cách Người đã phác họa.  Người thực sự muốn chúc phúc cho bạn!

 

         “Lạy Chúa, xin mở mắt con để nhận ra đức khôn ngoan và quảng đại của Chúa.  Con cảm tạ Chúa vì không những Chúa là Đấng quan phòng của con, mà còn là người Cha muốn dành điều tốt nhất cho riêng con và cho những người con yêu thương”.