Thứ Ba tuần II mùa Chay
Suy niệm Mát-thêu 23:1-12
Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ
anh em. (Mát-thêu 23:11)
“Nếu được bầu, tôi sẽ không nhượng bộ những phe nhóm có đặc
lợi. Tôi sẽ không quên nguồn gốc khiêm
nhượng của mình. Tôi sẽ là một công bộc
của nhân dân!” Đã bao lần bạn nghe một
chính trị gia hứa hẹn, chỉ là để nhận thấy họ sẽ hoàn toàn làm ngược lại mà
thôi? Chính trị gia hứa thật nhiều là sẽ
làm nhẹ bớt gánh nặng của dân chúng, nhưng sau khi đã nhậm chức, lại trở thành những
kẻ thiên vị giống hệt người tiền nhiệm và chẳng thèm đụng tới những gánh nặng của
dân chúng mà họ đã hứa làm nhẹ bớt!
Dường như Chúa Giê-su rất quen với khuynh hướng này. Nhưng đối với Người, đó không phải là những
viên chức được bầu chọn. Đó là một số những
người mang trách nhiệm lãnh đạo tôn giáo trong Ít-ra-en. Hãnh diện với lối sống của họ, một số kinh sư
và Pha-ri-sêu đã không còn nhìn thấy những gánh nặng đích thực dân chúng phải
chịu đựng hằng ngày. Mặc cho những ý tốt
của đám người này, ý nghĩ cho mình là ưu tú đã quá mạnh nên họ bắt đầu vênh
vang với địa vị của mình đến nỗi không còn nhớ đến lời Thiên Chúa kêu gọi họ phải
chăm sóc cho người nghèo và các cô nhi quả phụ.
Trái nghịch với những nhà lãnh đạo tôn giáo được tuyển chọn
này, Chúa Giê-su đã dấn thân để giải phóng dân chúng khỏi bất cứ điều gì trở
nên gánh nặng cho họ. Với những lời tha
thứ, Người đã giải thoát một người phụ nữ khỏi gánh nặng tủi hổ về những tội lỗi
quá khứ của nàng (Lu-ca 7:36-50). Trong
khi người ta phàn nàn chống lại cách thu thuế và biển lận của ông Da-kêu, thì
Chúa Giê-su lại mang đến cho ông ơn cứu độ, gọi ông là kho tàng quý giá của tổ
phụ Áp-ra-ham (19:1-10). Trên đường
Em-mau, Chúa an ủi hai môn đệ đang buồn bã và làm cho tâm hồn họ phấn khởi bằng
những lời trích Kinh Thánh và bằng bánh hằng sống (24:13-35).
Có gánh nặng nào bạn đang cảm thấy khó lòng mang nổi
không? Mặc cảm tội lỗi? Nỗi đau do một mối tương quan đổ vỡ? Bất lực khi đứng trước cám dỗ? Bạn đừng nghĩ là Chúa ở quá xa nên không giúp
bạn được. Chúa Giê-su đã đến không phải
để được phục vụ, nhưng để phục vụ người ta.
Thay vì tách mình ra khỏi lề luật, Người đã kiện toàn lề luật. Người đã trở nên một người phàm giống như
chúng ta. Người đã chia sẻ mọi niềm vui
cũng như mọi nỗi buồn của chúng ta. Người
đã mang thập giá để chúng ta có thể đạt được thiên đàng. Chắc chắn giờ đây Người có thể giúp đỡ bạn!
Vậy hôm nay, bạn hãy chọn lấy một điều đang là gánh nặng cho
bạn, rồi mang nó đến với Chúa. Bạn đừng
nghĩ điều ấy là quá nhỏ mọn, hoặc quá to lớn, nên Chúa không giải quyết. Nhưng bạn cứ nói với Người về điều ấy
đi. Rồi hãy yên lặng nghe những lời an ủi,
khôn ngoan và nâng đỡ của Người.
“Lạy Chúa Giê-su, con
phó thác cho Chúa”.