Thứ Bảy tuần II mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 15:1-3,11-32
Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha. (Lu-ca 15:18)
Trong khoảng một phút, bạn thử tưởng tượng mình là đứa con
phung phá. Bạn đã lấy tiền của cha bạn
và giờ đây chẳng còn gì để chứng tỏ bạn đã làm ăn. Những gì bạn đã làm khi sử dụng tiền bạc ấy,
bạn không thể lớn tiếng kể ra được. Bạn
nợ nần như chúa chổm đến nỗi không còn gì mà ăn, thế là bạn đói meo. Cuộc đời bạn phức tạp quá, không biết phải
làm sao để thoát ra được.
May phúc, không phải nhiều người chúng ta lâm vào cảnh
đó. Tuy nhiên một số người trong chúng
ta đã thực sự có những kinh nghiệm không tốt cho nên không dám nói ra. Một số người chúng ta đã phung phí ân sủng của Chúa một cách điên rồ. Một số trong chúng ta đang sắp chết đói thiêng liêng vì thiếu tình yêu và âu yếm của Chúa
cũng như sự tha thứ và nhận biết của Người.
Nếu đó là chính bạn, thì bạn hãy làm những điều người con
phung phá đã làm đi! Bạn hãy đến với Cha
trên trời của bạn và nói thật với Người về đời sống mà chỉ mình bạn biết. Hãy nói cho Người rõ về điều xấu xa nhất bạn
biết về bản thân mình, rồi bắt đầu cuộc chuyện trò với Người. Phải, điều ấy có thể làm bạn sợ hãi và mắc cỡ. Có lẽ người con phung phá cũng đã phải vật lộn
với những cảm giác ấy. Bạn hãy nói bất cứ
điều gì xảy ra cho bạn hiện thời, hoặc bạn hãy dùng chính những lời của người
con phung phá: “Thưa Cha, con đã phạm tội
và không còn đáng được gọi là con Cha nữa”.
Khi bạn đến với Chúa như thế, bạn sẽ rất ngạc nhiên về sự
đáp trả của Chúa. Người sẽ không đối xử
với bạn theo tội lỗi của bạn đâu! Người
đã quá giầu lòng nhân từ, yêu thương và thông cảm. Lòng từ ái và nhân lành của Người không có giới
hạn. Người dành tất cả những điều ấy cho
bạn.
Vậy bạn hãy bắt đầu cuộc nói chuyện với Chúa trong mùa Chay
này. Bạn đã làm gì? Bạn đã không làm những điều gì? Bạn có thiếu sót điều gì không? Bạn cần gì?
Bạn hãy đứng dậy và về với Cha, bất kể bạn cảm thấy chưa sẵn sàng hoặc
không được chuẩn bị. Bạn cứ tiến đến và
xưng thú tội lỗi. Bạn hãy cử hành Bí
tích Hòa giải và để lại tội lỗi của bạn dưới chân Cha bạn.
Rồi bạn hãy để cho Chúa gặp gỡ bạn với cùng một sự đón tiếp
đầy vui mừng, quảng đại và ưu ái của người cha trong bài đọc hôm nay dành cho đứa
con phung phá của ông. Tác giả Thánh Vịnh
bảo chúng ta: “Như đông đoài cách xa
nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta” (Thánh Vịnh
103:12). Như bậc cha mẹ cảm nhận về con
cái mình, hiện giờ Thiên Chúa cũng đang cảm nhận về chính bạn. Người đang chờ đưa bạn vào trong vòng tay của
Người và cho bạn được tràn ngập yêu thương!
“Lạy Cha, con đã phạm
tội. Xin Cha để cho con nói với Cha về
điều ấy hôm nay, nhờ thế con mới cảm nhận được tình yêu và lòng ưu ái Cha dành
cho con”.