Chúa Nhật tuần III mùa Chay

Suy niệm Gio-an 4:5-42

 

Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban…  (Gio-an 4:10)

 

         Quả là một thách đố liên lỉ khi nhìn vào thực tại thiêng liêng giữa đời sống thường ngày của chúng ta.  Một trong những ân huệ của mùa Chay là cơ hội thuận tiện để làm bén nhạy thêm quan tâm thiêng liêng của chúng ta, hầu có thể chú tâm nhiều hơn đến môi trường sống của mình và tìm thấy Chúa trong mọi sự chung quanh chúng ta.

         Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su giúp người ta nhận ra những chân lý thiêng liêng mà họ có thể đánh mất.  Người phụ nữ Sa-ma-ri đã đến giếng để múc nước, và cũng tại đó Chúa Giê-su bắt đầu câu chuyện với bà.  Tuy nhiên trong vòng ít phút, họ đã thảo luận nào là về nước hằng sống, nào là việc thờ phượng và Đấng Mê-si-a.  Rồi các môn đệ Chúa trở về đem theo thức ăn trưa và Chúa Giê-su dùng thức ăn, nhưng lại lấy chính việc ăn uống để giải thích cho họ hiểu về sứ mệnh cũng như việc rao giảng Tin Mừng đang chờ đợi Chúa và các ông.

         Chúa Giê-su không chỉ đơn thuần là “siêu nhiên”.  Là một người giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, Người cũng cảm thấy đói và khát.  Người biết một ly nước mát có thể làm dịu người ta trong ngày hè nóng bức.  Người biết rõ một bữa ăn ngon đem lại sinh lực cho người ta sau một ngày dài làm việc.  Cho nên Người đã dùng những thực tại này để dạy chúng ta biết về sức mạnh của Thánh Thần bồi dưỡng đời sống chúng ta và ân sủng Thánh Thể làm cho chúng ta được mạnh mẽ hầu tiếp tục hành trình.

         Đó là cách Thiên Chúa hành động.  Người sử dụng những gì thuộc đời sống thường nhật để dạy chúng ta về đời sống đặc biệt và thuộc thiên quốc mà Người sẽ ban cho chúng ta.  Vậy khi bạn muốn có một cái nhìn thiêng liêng rõ ràng hơn trong mùa Chay này, bạn hãy nhớ là bạn không cần phải bỏ thế giới vật chất này lại sau lưng.  Chúa muốn nói với bạn qua thế giới vật chất ấy!  Người không đến thế gian này để lôi chúng ta ra khỏi thế giới ấy.  Nhưng Người đã đến thế gian để cứu chuộc thế gian và làm cho nó được đầy tràn sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa.  Người đã mang lấy nhục thể chúng ta để cứu chuộc thân xác chúng ta và dạy chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Người ở khắp mọi nơi.

         Vậy bạn hãy để cho Chúa Giê-su nói với bạn hôm nay.  Hãy lắng nghe tiếng Người nói đang khi bạn uống nước, gấp quần áo đã khô, lái xe đi làm, hoặc nấu ăn.  Người muốn nói cho bạn biết một điều tốt đẹp!

 

         “Lạy Chúa, này con đây đang sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa”.