Thứ Bảy tuần III mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 18:9-14
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. (Lu-ca 18:13)
Ông Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay đã ôm ấp hai ảo tưởng: một là ông không có tội lỗi nào, hai là nguyên
những hành vi đạo hạnh của ông cũng đủ để được Chúa ban ơn. Đây là con người đã hoàn toàn tin vào bản
thân mình, thậm chí tin đến độ khi cầu nguyện ông ta cũng tự hào mình “không
như bao kẻ khác” (Lu-ca 18:11).
Đối nghịch với hình ảnh đó chính là người thu thuế. Ông này không ảo tưởng chút nào về mình. Ông không có gì để khoe khoang cả. Ông biết ông chẳng tốt lành gì. Nên ông ý thức mình thực sự cần Chúa và ông
đã khẩn khoản xin Chúa: “Xin thương xót
con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 18:13). Điều
thiếu vắng trong việc cầu nguyện của ông Pha-ri-sêu là lòng khiêm nhượng, nhận
biết mình thiếu thốn và lòng hối cải.
Nhưng đó lại là những điều gặp thấy trong việc cầu nguyện của người thu
thuế.
Ngay từ những ngày đầu, Giáo Hội đã lấy việc cầu nguyện của
người thu thuế làm lời cầu nguyện của mình.
Trong Nghi thức Thống hối đầu Thánh lễ, chúng ta cầu nguyện: “Kyrie
eleison! Xin Chúa thương xót chúng
con!” Trên toàn thế giới, các Ki-tô hữu
thuộc mọi truyền thống đều kêu cầu danh Chúa, rồi với tâm hồn thống hối khiêm
nhượng, kêu xin Chúa dủ thương trong “lời cầu xin Chúa Giê-su”.
Lời cầu xin này thường được tóm tắt trong những lời “Lạy
Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, là một lời
tuyên xưng đức tin toàn hảo, vì nó gồm tóm mọi điều cốt yếu về những gì chúng
ta biết và tin vào Chúa. Qua mấy lời đơn
sơ này, chúng ta thú nhận tình trạng tội lỗi của mình, kêu xin Chúa xót thương
và chúng ta mở lòng để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Theo sách Giáo lý, kinh nguyện này rất mạnh mẽ
đến nỗi “nhờ đó tâm hồn chúng ta mở ra để nhìn nhận tình trạng khốn khổ của con
người và lòng thương xót của Đấng Cứu Độ” (sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo,
2667).
Vậy bạn hãy cố gắng cầu xin Chúa Giê-su thường xuyên trong
ngày sống của bạn, đang khi bạn lái xe, làm việc nhà, dành một phút im lặng
trong ngày, chạy hoặc đi bộ, và bất cứ khi nào bạn nhớ tới. Bạn hãy để cho những lời của kinh nguyện này
chìm sâu vào tâm hồn bạn và nhắc nhở cho bạn biết rằng Chúa luôn sẵn sàng tỏ
lòng từ bi và tha thứ cho bạn. Bạn hãy để
lời nguyện này dạy bạn biết khiêm nhượng, tín thác và mở lòng như người thu thuế
đã làm. Rồi cũng như ông ta, bạn có thể
về “nhà” là quê trời và “được nên công chính” (Lu-ca 18:14).
“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.