Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-9,12

 

Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống.  (Ê-dê-ki-en 47:9)

 

         Bạn có nắm được chủ đề về dòng chảy trong cả ba bài đọc hôm nay không?  Đó là nước!   Nước là một yếu tố thiên nhiên tuyệt vời.  Nước đơn giản, chỉ là sự kết hợp giữa hai nguyên tử hi-đrô và một nguyên tử ốc-xy, nhưng nó có thể giúp phát triển cho hầu hết những dạng thức sự sống.  Nước tuy là thứ làm cho người ta vui chơi bơi lội trong mùa hè, nhưng dưới những điều kiện chính xác thì nước lại mạnh mẽ và nguy hiểm khôn lường. Chúng ta uống nước mỗi ngày là chuyện bình thường, nhưng các thợ lặn là những người thám hiểm thềm đại dương lại thường cảm thấy như là họ đang viếng thăm một thế giới khác.  Cho nên không lạ gì khi nước được sử dụng như một biểu tượng về Thiên Chúa.  Vì nước sinh động, êm dịu, ban sự sống, khích động và nguy hiểm, giống như Thiên Chúa vậy!

         Bạn hãy vui lên một chút với những bài đọc hôm nay.  Hãy nghĩ làm sao cả ba bài đọc đều mời gọi bạn hãy nhảy vào nước ban sự sống của Chúa.  Hãy tưởng tượng bạn đang có cơ hội khám phá từng “quang cảnh nước”.  Rồi bạn nghĩ đến mình có cơ hội khám phá những chiều sâu mới mẻ của tình yêu và ân sủng của Chúa.

         Dòng sông của Ê-dê-ki-en.  Trong thị kiến, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã thấy một dòng sông chảy mạnh phát sinh mọi sự sống.  Nhưng ngài không chịu ngồi yên tại bờ sông, bạn cũng vậy.  Bạn hãy lội vào dòng sông là Thánh Thần, và hãy để Người cuốn bạn đi.  Hãy đón tiếp Người vào trong tâm hồn bạn và để Người chuẩn bị bạn cho mùa sinh hoa kết trái thiêng liêng là tình yêu, niềm vui, bình an và tất cả những hoa trái khác.

         Dòng sông của niềm vui.  “Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành thánh Chúa Trời” (Thánh Vịnh 46:5).  Ngay giữa thời buổi khó khăn, tác giả Thánh Vịnh vẫn biết mình có thể nương náu nơi những dòng suối vui mừng là sự hiện diện của Chúa.  Chúa đầy niềm vui và Người mời gọi bạn hãy tìm lấy cung điện cho mình nơi chính Chúa.  Hãy vui hưởng trong dòng sông của Người và gác lại tất cả những gánh nặng của bạn.

         Ao chữa lành.  Dân Do-thái tin rằng nước trong hồ Bét-da-tha được một thiên sứ khuấy nhẹ lên để chữa lành bệnh tật.  Bạn hãy tưởng tượng mình đang dìm trong hồ ấy!  Bạn hãy coi như mình đang nghỉ ngơi trong quyền năng chữa lành của Chúa.  Hãy để Người cho bạn thấy những chiều sâu mới mẻ của lòng nhân từ và tha thứ của Người.  Bạn hãy mang tất cả tội lỗi của bạn đến cho Người để thấy chúng tan biến đi.  Bạn hãy trầm mình vào trong ân sủng Người và lãnh nhận sự chữa lành Người ban cho thân xác bạn, cho những vết thương trong tâm hồn bạn và cho bất cứ mối tương quan nào của bạn đang bị bế tắc.

 

         “Lạy Chúa, hôm nay con muốn khám phá thêm về Chúa”.