Thứ Sáu tuần IV mùa Chay

Suy niệm Khôn Ngoan 2:1,12-22

 

Thấy mặt nó thôi là chúng ta chịu không nổi.  (Khôn Ngoan 2:14)

 

         Có bao giờ bạn đứng trước một cái gương lồi lõm làm cho hình ảnh của bạn trở thành rất buồn cười không?  Nếu bạn nhích tới một chút, hình của người bạn sẽ lùn xuống, mập ra.  Còn nếu bạn nhích lại phía sau, bạn sẽ cao ngều với cái chân khẳng khiu.

         Đôi khi bạn mua phải một cái gương rẻ tiền cũng đủ làm cho bạn trông như mình cao hơn và mảnh khảnh hơn.  Nhưng không may khi bạn nhìn vào cái gương chính xác, sự thật trước mắt có thể làm cho bạn hết hứng thú!  Một số người còn giận dữ trước cái gương chính xác đã biểu lộ những gì là thật của họ ở mức độ gần hơn.

         Bài đọc hôm nay trích sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy Chúa Giê-su chính là cái gương toàn hảo dành cho hết thảy chúng ta.  Người sẽ làm công việc biểu lộ này bằng cách cho chúng ta biết tình yêu sâu xa và gần gũi của Người đối với chúng ta.  Nhìn vào sự khiêm nhường và trong trắng của Người, chúng ta bắt buộc phải đối diện với những lầm lỗi và thiếu sót của mình.  Nhiều lần sự đối diện này có thể khiến chúng ta phản ứng một cách quá đáng hoặc tự bào chữa cho mình.

         Qua Kinh Thánh Tân Ước, bạn thấy có nhiều người đã phản ứng trước hình ảnh của chính họ khi họ nhìn vào Chúa Giê-su.  Có người lập tức hối cải và bắt đầu sống cuộc đời trong sạch hơn.  Có người cảm thấy quá bực bội nên đã cố diệt bỏ Người để họ khỏi phải đối diện với tội lỗi của họ.

         Thật đáng buồn, những người phản ứng bực bội đã quên mất phần lớn những gì Chúa Giê-su suy nghĩ, đó là lòng thương xót của Người.  Chúa Giê-su biết rõ chúng ta, nhưng Người vẫn yêu thương chúng ta.  Ân sủng của Người không bao giờ cạn và luôn sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta kêu cầu Chúa.  Người yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi tuy nhìn thấy chúng ta phạm tội, nhưng vẫn nhận biết tiềm năng của chúng ta và sẵn sàng mở đường cho chúng ta trở về với Người và về quê trời.

         Hôm nay, bạn hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào khi đối diện với sự thật về chính bạn qua bí tích Hòa giải.  Hãy nhớ rằng dù có phạm tội, bạn vẫn là những tạo vật “tốt đẹp” của Chúa (Sáng Thế 1:31), đầy khả năng làm điều thiện.  Bạn hãy để cho viễn tượng của Chúa về bạn giúp bạn phấn khởi và thúc giục bạn hối cải.  Hãy để ân sủng của Người giúp bạn nhìn vào tấm gương Giê-su với niềm vui, chứ không phải với thái độ giận dữ.

 

         “Lạy Chúa, xin cho con thấy phản ảnh đích thực của con, xin cho con biết can đảm và kiên nhẫn đáp lại tình yêu Chúa.  Xin Chúa hãy đến và làm cho con thành tấm gương chiếu tỏa sự tốt lành của Chúa”.