Thứ Hai tuần V mùa Chay
Suy niệm Gio-an 8:1-11
Tôi
cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. (Gio-an 8:11)
Trong cuốn tiểu thuyết Những
kẻ khốn cùng của Victor Hugo, nhân vật chính Jean Valjean bị giam trong tù
mấy năm trời vì tội ăn cắp một ổ bánh mì . Cuối cùng khi được thả ra, ông không có một
xu dính túi nên đã phải ăn cắp một cặp chân đèn bằng bạc của một vị giám mục
nhân từ, nên lại bị bắt giam. Biết mình
có tội, ông sợ phải trở lại nhà tù.
Nhưng vị giám mục đã làm cho ông ngạc nhiên khi ngài nói với cảnh sát rằng
Valjean đã không ăn cắp cặp chân đèn, mà chính ngài đã tặng cho ông ta. Ngỡ ngàng trước lòng nhân từ ấy, Valjean đã
hoàn toàn thay đổi cuộc sống. Từ ngày
đó, ông ta sống cuộc đời quảng đại và bác ái, đối xử với người khác bằng một sự
cảm thông mà chính ông đã nhận được.
Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy người đàn bà bị
bắt phạm tội ngoại tình cũng ý thức tội lỗi mình và run sợ trước hình phạt chắc
chắn chị phải lãnh nhận. Nhưng cũng như
Valjean, chị kinh ngạc nhận thấy rằng thay vì bị kết án, chị lại nhận được lòng
nhân từ. Thay vì bị ném đá, chị lại cảm
nghiệm được những lời chữa lành của Chúa Giê-su. Những lời ấy đã làm cho chị mềm lòng để chuẩn
bị đáp lại trong tình yêu khi Chúa nói với chị:
“Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Gio-an 8:11).
Cả hai câu chuyện đều cho chúng ta thấy thế nào là sám hối. Kẻ đang đi theo một hướng tiến đến tội lỗi và
ích kỷ nay đã gặp được tình yêu và lòng thương xót sâu xa của Chúa, nên bắt đầu
chuyển sang một hướng đi hoàn toàn khác.
Cảm động trước tình yêu và ân sủng, người ấy trở nên một tạo vật mới.
Mùa Chay là thời gian sám hối cho hết thảy chúng ta, ngay cả
những người đã bước theo Chúa nhiều năm qua. Vậy có lãnh vực nào trong đời sống của bạn
đang đi sai hướng không? Bạn hãy đưa nó
tới với Chúa. Hãy để Người tỏ ra lòng
thương xót đối với bạn để bạn có thể chuyển hướng quay lại với Người. Bạn hãy mang nó đến tòa giải tội để có thể
nghe được những lời kinh ngạc và đầy sự sống, những lời đã cứu độ rất nhiều người: “Ta cũng vậy, Ta không lên án con đâu. Hãy đi về và đừng phạm tội nữa”.
“Ôi, nếu không có tình
yêu và lòng nhân từ của Chúa, thì chúng con biết chạy tới đâu bây giờ! Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con cảm
tạ Chúa muôn vàn! Lòng thương xót của
Chúa bền vững muôn đời!”